Công an Hà Nội với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp tới đó" quyết tâm khắc phục mọi khó khăn đề hỗ trợ người dân các xã Trung Giã và Đa Phúc sớm ổn định cuộc sống sau khi nước rút
Vì nhân dân phục vụ
Với phương châm hành động “nước rút đến đâu, xử lý dọn dẹp đến đó”, để người dân sớm ổn định cuộc sống, trong sáng sớm 11-10, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường thêm lực lượng tới các xã Đa Phúc, Trung Giã để giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống trở lại sau khi nước đã rút cạn. Một khung cảnh thân thương giữa những người mặc sắc Công an nhân dân đang hoạt động nhịp nhàng, đan xen cùng đông đảo người dân hăng say lao động, dọn dẹp bùn đất đường làng, ngõ xóm. Những chuyến vận chuyển đồ như mắc cửi được lực lượng Công an Hà Nội chuyển từ nơi tạm cất trước đó đưa vào từng nhà của người dân.
Chị Nguyễn Thị Thanh, ở tổ 6, xã Trung Giã phấn khởi bày tỏ: “Sau nhiều ngày nước ngập, tôi quay trở lại ngôi nhà khi nước rút đã không nhận ra nhà mình bởi bùn đất dày hàng gang tay phủ khắp ngoài sân, trong nhà. Tôi tưởng chừng mình bất lực về cảnh tan hoang do bão lũ gây ra, nhưng may mắn được các anh Công an huy động hỗ trợ trong buổi sáng và tất cả đã dần ổn, mọi đồ đạc đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Tôi cảm ơn các anh Công an về tinh thần, trách nhiệm luôn gần dân và hết lòng phục vụ nhân dân”.
Lực lượng Công an Hà Nội giúp đỡ người dân xã Trung Giã dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau lũ
Những cánh đồng xã Đa Phúc, những con đường làng xã Trung Giã trở nên tấp nập, hối hả hơn bao giờ hết. Sắc phục lực lượng Công an trên đồng, ngoài đường đưa từng gánh thóc, dọn từng đốc bùn đất tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại đã vẽ lên bức tranh toàn cảnh về tình quân dân, lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ.
Người vác lúa, người gặt lúa, người vận chuyển xếp lên xe như một mùa gặt thắm đượm tính nhân văn. Những đồng lúa có nơi vẫn ngập nước ngang thân, nếu chỉ mỗi gia đình tự thu hái thì sẽ gặp khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của chiến sỹ Công an bằng mọi cách thu hoạch để bà con bớt thiệt hại sẽ không còn là vấn đề khó nữa. Được biết, chỉ trong sáng 11-10, hàng chục thửa ruộng mênh mông đã được gặt xong, vận chuyển về cho mỗi gia đình.
Trung tá Nguyễn Quốc Đông, Trưởng Công an xã Đa Phúc cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội việc việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân trở lại sau bão lũ nước rút, đơn vị đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, dọn dẹp nhà cửa, để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt trở lại. Các lực lượng thuộc Công an thành phố và chiến sỹ thuộc Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND đã được huy động cùng Công an xã xuống đồng gặt lúa giúp nhân dân, thu hoạch với mục đích bằng mọi cách giảm bớt thiệt hại về tài sản, hoa màu cho bà con”.
Ổn định đời sống nhân dân là trên hết
Trong bão lũ, lực lượng Công an Hà Nội đã thâu đêm canh đê, dồn từng bao đất, cát để bảo toàn tuyến đê, tránh nước tràn ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Cũng trong chiều qua, 10-10, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra tình hình thực tế tại địa bàn các xã ngập sâu là Đa Phúc và Trung Giã, để có biện pháp kịp thời ứng phó. Khi động viên CBCS tại xã Trung Giã và kiểm tra tuyến đê sông Cầu chạy qua xã Đa Phúc, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã được lực lượng chức năng xã báo cáo tình hình, đồng thời nhận định mực nước đang rút có chiều hướng tích cực. Trong nội đồng nước đã hở bông lúa có thể thu hoạch được.
Thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố “hỗ trợ nhân dân nơi nước ngập, dọn dẹp, thu hoạch nơi nước rút”, đồng loạt các lực lượng thuộc Công an thành phố đã tức tốc triển khai các biện pháp cụ thể tại địa bàn xã Trung Giã và Đa Phúc.
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân xã Đa Phúc thu hoạch lúa bị ngập do mưa lũ
Những chuyến xe của Công an thành phố tiếp tục đến với nơi nước vẫn chia cắt đề cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân, một mặt huy động lực lượng thu dọn đồ đạc, vệ sinh môi trường giúp nhân dân trở lại khi nước rút.
Cho đến chiều ngày 11-10, hàng nghìn nhà dân và những tuyến đường làng, ngõ xóm bị đất cát vùi lấp đã phong quang sạch sẽ trở lại. Lớp lớp hình ảnh chiến sỹ Công an Hà Nội, học viên các nhà trường Công an nhân dân vẫn đang tiếp tục hỗ trợ bà con để sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau lũ.
Lực lượng Công an và người dân xã Trung Giã dọn dẹp vệ sinh ngõ xóm sau khi nước rút
“Nhìn ngôi nhà mình toàn rác và bùn đất tôi thật sự nản. Nếu để chúng tôi tự dọn dẹp thì không biết đến bao giờ mới sạch hết đống bùn đất này. Trong nhà, ngoài đường cơ man bùn đất phủ từng lớp dày, tất cả đồ dùng đều bị bùn nhuốm màu phù sa. Nhưng chúng tôi may mắn được các chiến sỹ Công an Hà Nội huy giúp đỡ nên nhà cửa nhanh chóng được gọn gàng. Tôi nhìn màu sắc phục Công an nhân dân của các anh mặc từ lúc khô sạch đến giờ lấm lem bùn đất, mới hiểu rằng các anh luôn vì nhân dân phục vụ. Tôi thầm cảm phục các anh và biết rằng chỉ có lúc hoạn nạn, gặp thiên tai mới thấu hiểu được người chiến sỹ Công an luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ và mang lại bình yên cho nhân dân”- ông Nguyễn Phúc Dũng ở thôn Tân Hưng, xã Đa Phúc chia sẻ.
A.N