Nuôi 'Ngưu Ma Vương' trong phòng trọ, cựu võ sĩ khiến dân mạng 'dậy sóng'

Nuôi 'Ngưu Ma Vương' trong phòng trọ, cựu võ sĩ khiến dân mạng 'dậy sóng'
9 ngày trướcBài gốc
Yêu động vật, không ngại hy sinh thu nhập
Người đàn ông họ Trần, 30 tuổi, quê ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Sau khi giải nghệ, anh làm việc tại một phòng gym với mức thu nhập khoảng 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương gần 20 triệu đồng. Anh sống độc thân, nuôi một chú chó nhỏ tên “Tiểu Hùng”, và mới đây mua thêm một chú bê đen 4 tháng tuổi để làm bạn cho chó.
Chú bê này được anh đặt tên là “Ngưu Ma Vương”, mua từ tháng 1 và nuôi giấu trong căn hộ thuê với giá chỉ 400 tệ mỗi tháng, khoảng 1,3 triệu đồng. Ban đầu, chủ nhà không hề hay biết. Tuy nhiên, sau khi các video ghi lại cuộc sống cùng chú bê trở nên lan truyền, chủ nhà đã đổi ý và cho phép anh tiếp tục nuôi.
Trần mặc áo khoác cho Ngưu Ma Vương trong khi chú chó trung thành Tiểu Hùng đứng cạnh. (Ảnh: Baidu)
Anh Trần chia sẻ, anh nuôi trâu không phải để gây sự chú ý mà hoàn toàn xuất phát từ tình yêu động vật. “Tôi yêu trâu nước, chúng hiền lành và dễ thương”, anh nói, “Khi nó lớn hơn, tôi muốn dắt nó đi bơi cùng”.
Dù thu nhập không cao, Trần dành hơn nửa số tiền mỗi tháng để mua thức ăn cho trâu và chó, gần như không còn khoản tiết kiệm nào. Tuy nhiên, anh khẳng định: “Mọi thứ đều xứng đáng”.
“Ngưu Ma Vương rất ngoan, chỉ rống nhẹ khi đói và hầu như không làm phiền hàng xóm”, anh nói.
Trần thường chia sẻ cuộc sống thường nhật với hai con vật lên mạng xã hội, nơi anh đã thu hút hơn 23.000 người theo dõi. Mỗi ngày, anh cho bê ăn bằng một chiếc bát kim loại, sau đó tự ăn một bát mì và chia phần cho chú chó.
Tuy nhiên, việc nuôi trâu trong thành phố không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là thiếu không gian rộng và đồng cỏ tự nhiên để bê có thể gặm cỏ như trong môi trường hoang dã.
Anh tắm cho chú bê ngay trong nhà vệ sinh bằng bàn chải, sau đó khử trùng kỹ càng mỗi ngày. Vào những ngày ấm áp, anh dắt trâu đi dạo. Còn khi trời lạnh, anh khoác cho nó chiếc áo phao tự may để giữ ấm.
Lời nhắc nhở: Sống phải có mục tiêu
Với anh Trần, “Ngưu Ma Vương” không chỉ là thú cưng mà còn là người bạn tinh thần. Anh xem chú bê như biểu tượng của sự tự giác và động lực sống.
“Nhìn nó mỗi ngày khiến tôi nhớ rằng mình không thể là một niuma, một con vật gánh vác cực nhọc mà không được đền đáp xứng đáng. Tôi cần sống có mục tiêu và vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn”, anh chia sẻ. Trong tiếng Trung, niuma là từ lóng chỉ những người làm việc cật lực nhưng không được công nhận hay trả công thỏa đáng.
Chú chó Tiểu Hùng và Ngưu Ma Vương cùng nô đùa trong phòng ngủ. (Ảnh: Baidu)
Ngày 2/4, anh Trần đã cùng trâu và chó trở về quê để đón Tết Thanh Minh. Tại đây, anh bắt tay xây dựng một căn nhà gỗ và hy vọng sẽ đưa hai người bạn bốn chân về sống lâu dài giữa thiên nhiên làng quê.
Câu chuyện của anh nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực.
Một cư dân mạng viết: “Tôi thà thấy trâu trở thành thú cưng và bạn đồng hành còn hơn chứng kiến chúng bị bắt làm việc suốt đời rồi cuối cùng bị giết thịt. Mọi sinh vật đều có linh hồn”.
Một người khác lại hài hước bình luận: “Khi trâu lớn lên, liệu nó còn chui lọt cửa nhà không nhỉ?”.
Giữa thành thị chật chội và cuộc sống mưu sinh, hình ảnh một người đàn ông sống giản dị, chia sẻ từng bữa ăn với chó và trâu có lẽ là điều không tưởng. Nhưng cũng chính từ sự “khác biệt” đó, câu chuyện của anh Trần đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhắc nhở rằng lòng yêu thương và sự đồng cảm không có giới hạn – dù với con người hay muôn loài.
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nuoi-nguu-ma-vuong-trong-phong-tro-cuu-vo-si-khien-dan-mang-day-song-13788.html