Mùa thu hoạch ong đất tại xóm Phjắc Cát, xã Nam Tuấn.
Anh Vương Văn Thanh chia sẻ: Khi tôi quyết định mua ong về nuôi thử, mọi người trong xóm đều khuyên can. Họ sợ tôi tiền mất, công sức đổ vỡ. Nhưng tôi tin rằng nếu không thử thì chẳng bao giờ biết được.
Loài ong đất đầu vàng thân đen mà anh Thanh nuôi vốn hung dữ, nọc độc mạnh và gần như ở Cao Bằng đã bị tuyệt chủng, anh phải đặt mua từ các tỉnh khác về nuôi. Những ngày đầu, chưa có kinh nghiệm nuôi, nhiều tổ ong bị chết. Dù vậy, anh Thanh vẫn duy trì, nhờ nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào từ rừng, ong phát triển nhanh chóng và mang lại thu nhập.
Tổ ong đất có trọng lượng 26 kg.
Theo anh Thanh: Nuôi ong dễ hơn nhiều so với chăn nuôi lợn, gà. Mỗi tổ ong có thể cho từ 20 - 30 kg nhộng, bán ra thị trường từ 300 - 400 nghìn đồng/kg, lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng/tổ. Chỉ cần đầu tư đúng kỹ thuật, ong tự lớn và sinh sản, không phải lo dịch bệnh nhiều. Từ niềm đam mê với loài ong đất, anh kiên trì học hỏi từ internet và những người nuôi ong lâu năm; anh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều thanh niên trong xóm cùng nhau nuôi.
Anh Vương Văn Thông, một thanh niên trong xóm chia sẻ: Đây là lần đầu tôi nuôi ong, nhưng hiệu quả hơn nhiều so với nuôi gia súc. Chỉ vài tổ đầu tiên, tôi đã thấy tín hiệu khả quan. Khi tổ ong lớn, chúng tự kiếm thức ăn, tôi chỉ hỗ trợ thêm nước đường bổ sung thêm dinh dưỡng.
Ngày nay, trên những triền đồi khô khát của Phjắc Cát, nhiều thanh niên người Mông đang nối tiếp câu chuyện nuôi ong đất để phát triển kinh tế của anh Thanh, với khát vọng khởi nghiệp thành công, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Hải Nam