Nuôi tóc xanh, gieo tử tế

Nuôi tóc xanh, gieo tử tế
8 giờ trướcBài gốc
Niềm vui được cho đi của một bé gái đi hiến tóc
Tặng người tài sản của riêng mình
Phong trào hiến tặng tóc không còn xa lạ ở hai đầu đất nước. Ở Huế, các đợt hiến tóc quy mô mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Trước đó, nhiều người thường tự cắt tóc và gửi đến mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Chị Lê Thị Phượng (quận Phú Xuân) từng gửi tóc chuyển phát theo đường bưu điện nói rằng, nếu được hiến - nhận tại chỗ sẽ thấy thuận tiện và an tâm hơn nhiều. Để đáp ứng điều kiện tóc hiến, chị chăm chỉ gội bồ kết, ủ tinh dầu chanh bưởi giữ cho mái tóc có vẻ đẹp tự nhiên.
Ngày hội hiến tóc “Nón hồng xứ Huế” lần thứ ba được tổ chức ở Huế thu hút đông đảo các lứa tuổi, có 700 người đăng ký hiến tóc nhưng kéo theo mỗi người là bạn bè, gia đình, người thân đi cùng. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, một người lao động tự do 55 tuổi, vượt chặng đường xa từ tuyến huyện lên hiến tóc. Hồi hộp, bà viết vội vào phiếu đăng ký rồi ngồi chờ đến lượt. “Tui nuôi tóc, chờ mãi. Năm trước không đủ độ dài nên ban tổ chức không nhận. Năm ni gia đình có việc, nhưng tôi nhất quyết tham gia cho thỏa ước nguyện. Mình nghèo chẳng có chi giúp đời, thôi thì được mái tóc là tài sản giá trị của bản thân nên mang đi tặng”, bà bộc bạch.
Cô và trò cùng lan tỏa hành động đẹp vì bệnh nhân ung thư
Rất nhiều em bé dưới 10 tuổi tham gia chương trình hào hứng, vui vẻ. Có cả gia đình ba mẹ con cùng tham gia, hay cả cô trò, chị em… Bé Nguyễn Đặng Linh Giang từ Quảng Bình vào Huế trước một ngày, ở lại nhà người quen. Em gái con dì ruột đã từng hiến tóc tại Huế một năm trước, nên lần này, hay tin có ngày hội hiến tóc, Linh Giang năn nỉ mẹ đưa em vào Huế để được làm việc có ích giúp người bệnh.
Háo hức đến nỗi chưa kịp ăn sáng, ba mẹ con chị Trần Thị Hải Yến ở Hương Trà đến từ sớm. Chị Yến làm công nhân may, từ nhỏ, chị dạy con biết sống sẻ chia. Hai cô bé Ngô Nguyệt Anh 9 tuổi và Ngô Vân Nghi 6 tuổi được xem nhiều chương trình về bệnh nhân ung thư đã ấp ủ được một lần hiến tóc. Thế là chờ đến dịp, ba mẹ con liền lên đường. Chị hứa, khi cắt tóc xong cùng nhau đi ăn ăn món ngon, đánh dấu ngày ý nghĩa đáng nhớ.
Trong không khí gia đình vui vẻ, chị Đinh Khánh Ly, một cán bộ y tế "hộ tống" hai cô con gái 16 tuổi và 9 tuổi cùng đến ngày hội. Gắn bó với công việc chăm sóc bệnh nhân, chị thấu hiểu và đồng cảm nên đã vận động các cô con gái trong nhà nuôi tóc dài chờ ngày làm việc nghĩa. Đi cùng, còn có cô con gái út bé xíu. Chị Ly mong đứa con gái thơ ngây cũng học cách sống đẹp từ chị và mẹ, để tình yêu thương được nuôi lớn từng ngày.
Lần đầu tham dự một hoạt động quy mô, anh Hồ Văn Cai, một thợ nề ở phường Hương Vinh, quận Phú Xuân nghỉ việc, chở con đi hiến tóc. “Cháu nó xem nhiều bài trên mạng nên xin phép ba được tham gia. Nghe chị hàng xóm kể chuyện, cháu hồi hộp cả đêm chờ đến hôm nay. Từ nhỏ đến giờ con bé quý tóc lắm, chưa cắt lần nào. Con tham gia hoạt động này ý nghĩa quá chừng, tui mừng vì cháu đã trưởng thành trong suy nghĩ”, anh nói trong lúc chờ con.
Đi thành nhóm đông vui, cô giáo Trịnh Thị Kim Liên, Trường THCS Đặng Tất, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền dẫn theo 3 học trò lớp 6/3 cùng người nhà của các em lên trung tâm thành phố. Cô Liên từng 3 lần hiến tóc và lan tỏa nghĩa cử này cho lớp học. Ý cô hợp lòng trò, Nguyễn Nữ Trân Quý, Lê Phan Quỳnh Thy, Đỗ Thị Phương Nga được các chị chở đi cùng cô, trong khi 4 bạn khác tự cắt tóc ở nhà gửi mọi người mang lên đóng góp.
Lan tỏa yêu thương
Ba năm đều đặn tham gia ngày hội, anh Lê Văn Lương, chủ salon tóc KenNi làm việc luôn tay, song vẫn cảm thấy vui vì sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Anh kể: “Tiệm cử 6 thợ đồng thời kết nối thêm nhiều salon khác cùng tham dự, bởi đây cũng là cách góp sức cho xã hội. Anh chị em rất trân trọng tấm lòng người tham gia chương trình, vì vậy, đội ngũ tư vấn kỹ lưỡng và tạo kiểu tóc mới phù hợp với gương mặt của các chị em”.
Chủ nhiệm CLB Ngân hàng Máu sống Cố đô, anh Nguyễn Công Đức cho hay: “Hoạt động nhằm tạo thói quen hiến tóc trong cộng đồng; kết nối trao tặng thư viện tóc đến các cơ sở điều trị ung thư trên địa bàn. Từ đó, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân điều trị, lan tỏa sự tử tế, nhân văn đến với cộng đồng”.
Bà Lê Hải Ninh, đại diện Mạng lưới ung thư vú Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của các em, các chị, các mẹ. Chị chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi có mặt ở Huế, chứng kiến sự chung tay của tình nguyện viên, y tá, bác sĩ, các tổ chức xã hội… cho ngày hội hiến tóc thành công, cùng nhau tô lại sắc hồng cuộc sống. Qua đây, mạng lưới gửi lời tri ân những hành động vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống ung thư”. Còn ThS.BS. Nguyễn Trần Thúc Huân, Phó Trưởng khoa Ung bướu Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho rằng: “Ngày hội hiến tóc không chỉ mang đến món quà mà còn lan tỏa tình thương yêu để người bệnh có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh ung thư”.
Mỗi mái tóc là một câu chuyện gắn liền với đời sống từng con người. Việc cắt đi mái tóc dài là lựa chọn hy sinh vẻ đẹp cá nhân để dệt nên tình yêu thương cho cộng đồng. Mái tóc ấy không mất đi, mà sẽ tiếp tục “sống” với một hành trình mới, đồng hành cùng các "chiến binh K”.
Linh Giang
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/nuoi-toc-xanh-gieo-tu-te-154387.html