Nút giao Hàng Khay - Tràng Tiền, một trong những tuyến đường xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đẹp nhất, vào lúc gần 2h sáng ngày 1/9, người dân đã căng lều giữ chỗ, sẵn sàng chờ đợi.
Một gia đình đến từ Thanh Hóa cho biết, đã đến Hà Nội từ chiều. Đêm trải bạt ngay cạnh Hồ Gươm chờ đợi ngày 2/9.
Người dân lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm.
Nhóm những người không quen biết nhau, nhưng nhờ "cắm trại" đêm mà thành bạn bè, trong đó, có cả một nam thanh niên đến từ Pháp.
Cô Nhị đến từ Hòa Bình (cũ) với tấm bạt và chiếc ghế nhỏ, sẵn sàng "màn trời, chiếu đất" 2 đêm, để có thể hòa mình trọn vẹn vào ngày vui lớn của dân tộc.
Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội, người dân cũng đã căng bạt giữ chỗ từ đêm.
Tuyến đường Hùng Vương, Đây là khu vực lý tưởng để quan sát khi đoàn rời Quảng trường Ba Đình và bắt đầu chia hướng. Vì thế, ngay trong đêm 1/9, hầu như tất cả các chỗ đã đông chật người.
Hầu hết người dân giữ chỗ trong đêm đều đến từ các tỉnh xa, trong đó khá nhiều bạn trẻ. Họ cho biết, muốn xem tận mắt đoàn diễu binh, diễu hành chứ không phải qua màn hình ti vi, để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất trong ngày Tết Độc lập.
Nam du khách đến từ Pháp cùng nhóm bạn mới quen hô vang "Tôi yêu Việt Nam".
Mai Loan
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/nut-giao-hang-khay-nguoi-dan-cang-bat-dung-leu-giu-cho-tu-rang-sang-19-post1566174.html