Vườn rau xanh do cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) trồng trên đất bạn Campuchia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Vườn rau xanh nơi đất bạn
Với tôi, ấn tượng sâu đậm nhất trong chuyến thăm Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, là vườn rau xanh nơi đất bạn của những người lính Cụ Hồ.
Giữa núi rừng heo hút, điều kiện sinh hoạt bộn bề gian khó, nhưng những người lính vẫn tận dụng, biến những khoảng đất trống quanh nơi đóng quân thành những vườn rau xanh mát.
Những luống rau xanh góp phần cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K92 ở nơi đất khách.
Chỉ huy Đội K92 cho biết, mỗi khi đến vị trí đóng quân dã ngoại, đơn vị đều xin phép chính quyền sở tại để tận dụng diện tích đất trống chưa sử dụng, rồi nhanh chóng xuống giống, chăm sóc. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, rau xanh đã kịp thu hoạch, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội giữa nơi đất khách.
Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng người lính Đội K92 đã ươm mầm được những luống rau.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, chia sẻ: “Thời tiết ở Campuchia vô cùng khắc nghiệt, nhiều khi nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhưng bằng tinh thần tự lực, tự cường và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã gieo được những vụ mùa rau xanh ngay trên mảnh đất tưởng chừng chẳng thể nảy mầm sự sống”.
Chiến sĩ Đại đội Công binh 1 tận dụng khoảng đất để trồng rau, cây ăn trái, giúp cải thiện đời sống bộ đội.
Chiến sĩ Đại đội Công binh 1 chăn nuôi gà.
Trên tuyến biên giới, trong lúc xây dựng công trình phòng thủ, những người lính công binh cũng không quên trồng rau muống, cải xanh, bầu, bí, ớt, hành…
Thượng úy Trần Quốc Cường, Chính trị viên Đại đội Công binh 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chia sẻ: “Vườn rau nhỏ nơi dừng chân vừa là nguồn thực phẩm tự túc, vừa là món quà nghĩa tình dành tặng bà con Nhân dân”.
Nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ Đại đội 6 trong giờ tăng gia sản xuất.
Quả ngọt từ ý chí người lính
Mỗi mùa thu hoạch là một câu chuyện thầm lặng về ý chí không lùi bước của người lính. Những vùng đất khô cằn, sỏi đá, nhờ bàn tay và giọt mồ hôi của người chiến sĩ đã trở thành vườn rau, ao cá, chuồng trại xanh mát.
Quả ngọt từ bàn tay chiến sĩ.
Tôi vẫn nhớ 5 năm trước, khi Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) về nhận doanh trại mới tại ấp Tân Khánh, xã Giang Thành (tỉnh An Giang). Khi ấy, nơi đây chỉ có cơ sở vật chất, chưa có một bóng cây xanh. Vậy mà bằng sự cần mẫn, bộ đội đã cải tạo đất phèn, vận chuyển đất tơi xốp, phân hữu cơ về và trồng nhiều loại cây trái như thanh long, khóm ngọt, xoài, mít, rau đay, rau muống cùng ao cá, chuồng heo, vèo ếch.
Thượng úy Lê Âu Mạnh Duy, Chính trị viên Đại đội 6 cho biết, hiện đơn vị tự túc 80 - 100% lượng rau xanh. Riêng năm nay dự kiến thu hoạch 4.000kg cá, 1.000kg ếch, gần 9 tấn rau củ quả và 600kg thịt heo. Từ nguồn quỹ tăng gia, đơn vị còn triển khai mô hình “Tấm lòng chiến sĩ”, hỗ trợ hai học sinh vượt khó, mỗi em 500.000 đồng/tháng.
Đại đội 6 thực hiện mô hình nuôi ếch trong vèo.
Ở Đại đội hỗn hợp 7 (xã Tiên Hải, tỉnh An Giang), tôi xúc động khi nhìn thấy những giàn đậu đũa, mướp lủng lẳng quả trong nắng ngay trên mảnh đất sườn đồi đầy sỏi, đá.
Để trồng được rau, người lính phải lên sườn núi lấy lớp đất tơi xốp cùng phân hữu cơ từ cây cỏ phân hủy, rồi mang về phủ lên lớp sỏi đá.
Rau xanh được Đại đội Hỗn hợp 7 trồng trong điều kiện khó khăn về nguồn nước vào mùa nóng.
Đại đội Hỗn hợp 7 đã khéo léo thiết kế chuồng heo dựa lưng vào sườn núi, vừa thuận tiện chăn nuôi vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. “Ở đây, nuôi được heo phải tính toán kỹ nguồn nước, xử lý chất thải để không gây ô nhiễm môi trường. Dù khó, nhưng đơn vị quyết tâm làm được”, Thượng úy Trần Văn Sáng, Đại đội trưởng Đại đội Hỗn hợp 7 chia sẻ.
Nuôi heo góp phần tạo nguồn thịt tại chỗ cho Đại đội Hỗn hợp 7.
Tại Tiểu đoàn 207 (Trung đoàn 893), vườn tăng gia được quy hoạch bài bản. Bên cạnh vườn rau, còn có ao cá đủ loại như cá tra, cá trê, cá rô, điêu hồng… tận dụng thức ăn rau củ, cơm thừa.
Tăng gia sản xuất giúp chiến sĩ Tiểu đoàn 207 tăng cường gắn kết.
Vườn rau, ao cá không chỉ cung cấp thực phẩm, mà còn là nơi chiến sĩ gắn kết, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về gia đình, bạn bè, ước mơ.
Một chiến sĩ trẻ cười tươi kể: “Ngoài giờ huấn luyện, chúng em chăm sóc vườn rau như chăm sóc một góc gia đình. Những buổi chiều bên luống rau giúp tâm hồn thư thái hơn. Vườn rau của lính không chỉ bảo đảm đời sống hằng ngày, mà còn trở thành ký ức đẹp của đời quân ngũ”.
Bài và ảnh: THU OANH