Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ.
Với phương châm “Ở đâu có khó khăn, ở đó có Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa”, hơn một năm qua, nhóm đã lặng lẽ thực hiện hàng trăm hành trình nghĩa tình, trở thành điểm tựa cho nhiều phận người kém may mắn. Đội xe 0 đồng được thành lập vào tháng 3 năm 2025, do anh Nguyễn Mạnh Điệp làm trưởng nhóm. Ban đầu, nhóm chỉ có vài thành viên quen biết nhau qua các hoạt động thiện nguyện. Nhận thấy nhiều bệnh nhân nghèo phải chật vật tìm phương tiện đi chữa bệnh, nhiều gia đình khó khăn không đủ điều kiện đưa người thân về quê, hay những chuyến hồi hương hài cốt liệt sỹ còn nhiều trăn trở, họ quyết định cùng nhau thành lập một đội xe hoạt động hoàn toàn miễn phí.
Từ vài con người với vài chiếc xe ban đầu, đến nay đội đã phát triển lên 20 thành viên, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng thiện nguyện. Có người là lái xe đường dài, có người làm kinh doanh, người làm công nhân, người làm nghề tự do. Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nhưng chỉ cần nhận được cuộc gọi cầu cứu, họ sẵn sàng gác lại công việc để lên đường.
Anh Nguyễn Mạnh Điệp, trưởng nhóm, chia sẻ: Mong muốn lớn nhất của các thành viên là được góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người gặp khó khăn. Với anh, mỗi chuyến xe không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần đối với những người đang cần giúp đỡ. Không chỉ có trưởng nhóm, các thành viên khác cũng luôn sẵn sàng đồng hành trong mọi hoàn cảnh.
Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa tham gia cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập tại Nông Cống.
Những chuyến xe thiện nguyện của đội không chỉ chở người, chở hàng hóa, mà còn chở cả nghĩa tình. Một trong những hành trình khiến nhiều thành viên xúc động nhất là đưa hài cốt liệt sỹ về quê hương. Mỗi chuyến đi như vậy thường kéo dài hàng trăm cây số, có khi xuyên đêm để kịp thời gian tổ chức lễ an táng tại địa phương. Suốt hơn một năm qua “Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa” đã hỗ trợ đưa hàng chục hài cốt liệt sỹ trở về với quê nhà. Mỗi hành trình đều được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. Với các thành viên trong nhóm, đó không chỉ là một chuyến xe thiện nguyện mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Không ít lần, những chuyến xe trở thành nơi chứng kiến những khoảnh khắc nghẹn ngào. Khi xe dừng lại trước cổng làng, thân nhân liệt sỹ đứng chờ trong nước mắt, nhiều thành viên trong đội cũng lặng lẽ quay mặt đi để giấu sự xúc động.
Anh Nguyễn Văn Tiến, đội phó của nhóm cho biết: Nhiều chuyến xe xuất phát trong đêm khuya, có khi đi hàng trăm cây số nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia. Có những hôm đang nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi nhờ giúp chở bệnh nhân đi cấp cứu hoặc đưa hài cốt liệt sỹ về quê. Anh em trong đội chỉ cần trao đổi nhanh là lập tức lên đường. Mệt thì cũng có mệt, nhưng khi thấy mình giúp được người khác thì ai cũng cảm thấy rất vui và ý nghĩa”.
Bên cạnh những hành trình tri ân, Đội còn là “cứu tinh” của nhiều bệnh nhân nghèo. Không ít gia đình ở vùng nông thôn khi có người bệnh nặng phải chuyển tuyến gấp nhưng không đủ tiền thuê xe. Chỉ cần một cuộc gọi, các thành viên của đội sẽ lập tức sắp xếp phương tiện để đưa bệnh nhân đi cấp cứu hoặc trở về nhà sau thời gian điều trị.
Gia đình ông Lê Văn Truyền, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một trong những trường hợp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đội xe 0 đồng. Người nhà anh cho biết khi gia đình gặp khó khăn trong việc đưa bệnh nhân đi điều trị, đội xe đã nhanh chóng hỗ trợ mà không nhận bất kỳ chi phí nào.
Ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân, đội cứu hộ 0 đồng còn tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn người bị đuối nước. Chỉ trong vòng một năm hoạt động, đội đã thực hiện gần 200 hoạt động cứu trợ. Những Điều đặc biệt của đội xe 0 đồng là mọi hoạt động đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Các thành viên tự bỏ công sức, thời gian, thậm chí cả chi phí xăng xe để duy trì hoạt động...
Dù mới thành lập chưa lâu, nhưng những việc làm của “Đội cứu hộ 0 đồng” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Với các thành viên trong đội, phần thưởng lớn nhất không phải là lời khen hay sự ghi nhận, mà chính là nụ cười của những người được giúp đỡ, là cảm giác ấm áp khi biết rằng những chuyến xe của mình đã mang lại hy vọng cho ai đó. Trong hành trình phía trước, những chuyến xe nghĩa tình ấy vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh trên nhiều cung đường mới. Và với phương châm giản dị nhưng đầy ý nghĩa “Ở đâu có khó khăn, ở đó có “Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa”, những con người đầy nhiệt huyết ấy vẫn đang âm thầm viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa đời thường.
Nguyễn Linh