Hình ảnh người lính Không quân trong lòng nhân dân vùng lũ
Khi những trận mưa lớn đã ngớt, dòng nước dữ rút dần khỏi các thôn, xã vùng trũng của tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, nhịp sống của người dân bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Trên những con đường liên thôn, bùn non vẫn còn in vệt trên mặt đường, trên tường nhà; trước hiên, quần áo, chăn màn được phơi kín nắng. Tiếng xe máy, tiếng trẻ nhỏ gọi nhau đến trường vang lên, báo hiệu một vòng quay sinh hoạt mới đang được nối lại sau những ngày gián đoạn bởi thiên tai.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.
Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài bình lặng ấy, những khó khăn do mưa lũ để lại vẫn còn hiện hữu: Nhà cửa hư hỏng, đồ dùng sinh hoạt bị cuốn trôi, bùn đất tràn ngập sân vườn, gian bếp. Việc ổn định đời sống của nhiều gia đình không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Chính trong những ngày sau lũ ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân âm thầm có mặt, sát cánh cùng nhân dân đã để lại những dấu ấn sâu đậm, ấm áp tình quân dân.
Không phô trương, không ồn ào, những người lính mang sắc phục xanh đến với bà con bằng tinh thần trách nhiệm và những việc làm rất cụ thể: Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm trong những ngày mưa lớn kéo dài; cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh; từng bước giúp bà con dựng lại sinh hoạt thường ngày. Mỗi việc làm đều xuất phát từ sự sẻ chia chân thành, thể hiện sinh động phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Ở nơi gian khó, người lính luôn có mặt
Ngay sau khi mưa lũ vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân đã kịp thời có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng như xã Diên Khánh, Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa), xã Tây Khánh Vĩnh và một số khu vực của tỉnh Đắk Lắk. Tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, dù nước đã rút, nhưng bùn non vẫn phủ kín nhiều đoạn đường, tràn vào tận bếp của các hộ dân. Có gia đình chỉ kịp đưa người già, trẻ nhỏ lên chỗ cao, toàn bộ vật dụng sinh hoạt phó mặc cho dòng nước lũ.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân trao gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.
Trong khung cảnh còn ngổn ngang ấy, những người lính Không quân đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên, trao những phần quà thiết thực và cùng bà con dọn dẹp bùn đất. Không có khoảng cách, không có lời lẽ hình thức, câu chuyện giữa người lính và người dân diễn ra chân tình, gần gũi. Nhiều cụ già nắm chặt tay cán bộ, chiến sĩ, xúc động nói: “Có các chú bộ đội đến giúp, chúng tôi yên tâm lắm”. Câu nói mộc mạc ấy chính là sự ghi nhận chân thành nhất đối với những việc làm nghĩa tình của người lính.
Trong thư cảm ơn gửi Trường Sĩ quan Không quân, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Diên Khánh viết: “Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân trong những ngày nhân dân địa phương gặp nhiều khó khăn do mưa lũ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Quân đội đối với nhân dân; là nguồn động viên to lớn giúp bà con sớm ổn định đời sống”.
Những việc làm lặng thầm mà sâu nặng nghĩa tình
Tại các thôn Phước Tuy, Phước Lương, Đồng Bé (xã Diên Thọ) và thôn Hòn Dù (xã Tây Khánh Vĩnh), nơi mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, nhiều gia đình gặp khó khăn trong sinh hoạt, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức nấu và cấp phát hàng nghìn suất ăn sẵn cho bà con. Những suất cơm nóng được chuyển đến tận tay người dân giữa mưa gió không chỉ giúp vơi đi cái đói, mà còn sưởi ấm lòng người trong hoạn nạn.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không giúp người dân dọn dẹp sau mưa lũ.
Khi nước lũ rút, cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường tiếp tục cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khử khuẩn môi trường. Nhiều người xắn cao ống quần, tay cuốc, tay xẻng, cần mẫn xúc từng xẻng bùn nặng trĩu. Có học viên vừa quét sân, vừa động viên chủ nhà: “Bác để chúng cháu làm cho sạch, để lâu trơn trượt nguy hiểm lắm”. Chính sự chân thành, gần gũi ấy đã khiến không khí lao động trở nên ấm áp, gắn bó như người một nhà.
Chia sẻ về những hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, nhấn mạnh: “Giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính. Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân sẵn sàng có mặt, chung tay cùng bà con vượt qua hoạn nạn”.
Điểm tựa để nhân dân vững tin sau lũ
Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Trường Sĩ quan Không quân còn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Tại thôn Quảng Đức, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, những viên gạch đầu tiên được đặt xuống trong niềm xúc động của bà con lối xóm. Hai hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn sập hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng nhà mới, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn sau thiên tai.
Cùng với đó, hàng trăm suất quà, hàng chục tấn gạo, mì tôm, quần áo, chăn màn, đèn pin… đã được Trường Sĩ quan Không quân trao tận tay người dân. Giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu nặng của những người lính.
Trong thư gửi Trường Sĩ quan Không quân, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tây Khánh Vĩnh bày tỏ: “Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân đã góp phần quan trọng giúp nhân dân xã Tây Khánh Vĩnh vượt qua khó khăn sau mưa lũ, tiếp thêm niềm tin để bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Lũ qua rồi, nghĩa tình còn mãi
Giờ đây, khi mưa lũ đã lùi xa, cuộc sống ở những vùng quê từng bị ảnh hưởng nặng nề đang dần hồi sinh. Nhưng trong ký ức của người dân, hình ảnh người lính Không quân lặng lẽ giúp dân giữa gian khó vẫn còn đọng lại rõ nét. Từ những suất cơm nóng giữa mưa gió, đến những ngày miệt mài dọn bùn, khử khuẩn môi trường, dựng lại mái nhà cho người dân mất trắng sau lũ, tất cả đã góp phần vun đắp bền chặt tình đoàn kết quân dân.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không giúp người dân dọn dẹp sau mưa lũ tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Lũ đã rút, bùn đã dọn, nhịp sống đang trở lại bình thường. Nhưng nghĩa tình quân dân thì vẫn còn đó, lặng lẽ mà sâu bền, như điểm tựa vững chắc để nhân dân thêm tin yêu Quân đội, lực lượng luôn vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng có mặt trong mọi hoàn cảnh.