Ở quê Hồ Văn Cường có một nơi mang cái tên lạ bậc nhất xứ Nghệ, du khách đến rồi mới hiểu vì sao nổi tiếng

Ở quê Hồ Văn Cường có một nơi mang cái tên lạ bậc nhất xứ Nghệ, du khách đến rồi mới hiểu vì sao nổi tiếng
3 giờ trướcBài gốc
Nhắc đến Nghệ An - quê nhà của cầu thủ Hồ Văn Cường (SN 2003, Hoàng Mai), nhiều người thường nghĩ ngay đến biển Cửa Lò hay những món đặc sản nổi tiếng. Thế nhưng, vùng đất này còn sở hữu một địa điểm có cái tên đặc biệt khiến không ít du khách tò mò ngay từ lần đầu nghe thấy: Cổng trời Mường Lống.
Vợ chồng cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An.
Nằm ở huyện Kỳ Sơn (cũ), cách trung tâm thành phố Vinh hàng trăm km, Cổng trời Mường Lống từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của những người đam mê khám phá thiên nhiên. Chỉ riêng cái tên "Cổng trời" cũng đủ khiến nhiều người liên tưởng đến một nơi nằm giữa mây ngàn và núi cao.
Và thực tế, khi đặt chân tới đây, du khách mới hiểu vì sao địa danh này ngày càng nổi tiếng.
Du khách thích thú check in cổng trời Mường Lống. Ảnh: báo Lao Động
Mường Lống nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây thường được nhiều người ví như một "Sa Pa của xứ Nghệ". Vào sáng sớm, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín các sườn núi, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Mây trắng bồng bềnh phủ kín sườn núi.
Đứng từ Cổng trời Mường Lống, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời. Những ngày thời tiết thuận lợi, mây luồn qua các thung lũng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Không chỉ sở hữu thiên nhiên ấn tượng, Mường Lống còn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Những nếp nhà đơn sơ, những phiên chợ vùng cao cùng nhịp sống bình yên khiến nhiều du khách cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với sự nhộn nhịp nơi phố thị.
Nhiều du khách rất thích thú với hoạt động săn mây khi đến Mường Lống.
Những năm gần đây, địa điểm này ngày càng được nhiều bạn trẻ tìm đến để săn mây, cắm trại và chụp ảnh. Nhiều người cho biết cảm giác được đứng giữa biển mây bao la tại Cổng trời Mường Lống là trải nghiệm khó quên.
Là quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường, Nghệ An không chỉ có những giá trị văn hóa lâu đời mà còn sở hữu nhiều thắng cảnh hấp dẫn. Trong đó, Cổng trời Mường Lống được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất, nơi mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến nhiều người muốn một lần khám phá.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/o-que-ho-van-cuong-co-mot-noi-mang-cai-ten-la-bac-nhat-xu-nghe-202606081126111438.html