Ở vườn hoa 4 mùa...

Ở vườn hoa 4 mùa...
6 giờ trướcBài gốc
Bà Sâm chăm sóc hoa.
1. Hoa trồng không phải để bán nhưng cũng “hái” ra tiền bởi hoa “đi làm” du lịch. Mùa đông này, cúc họa mi - loài hoa biểu tượng cho sự ngây thơ, trong sáng đã nở trắng khu vườn. Vườn hoa thuộc Khu Du lịch Động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng). Chủ khu du lịch này là anh Cao Thanh Nam, sinh năm 1987, cũng là người địa phương.
Hoa làm du lịch, nghe có vẻ lạ tai nhưng không gian của hoa lại chính là điểm nhấn thú vị. Chỉ với 50 nghìn đồng, du khách có thể thong dong dạo bước tham quan toàn bộ Khu Du lịch Động Tiên Sơn, được “tạo dáng, thả hồn” với hoa... Trung bình một ngày, ước tính khoảng 200 - 300 lượt khách đến chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa, cuối tuần có thể lên tới gần 1.000 lượt khách.
“Tôi muốn tạo một không gian mới lạ và hấp dẫn cho du khách”, anh Cao Thanh Nam nói. “Vì vậy, ở khu vườn này, tôi đã chọn những loại hoa mà hiệu quả kinh tế không cao, người làm nông nghiệp ít trồng. Bình thường, người chơi hoa mua hoa về cắm, còn đến đây được “thả hồn” với cả “thung lũng hoa”.
Điểm đặc biệt ở vườn hoa này là nếu như người nông dân vun luống trồng hoa thì hoa tại khu du lịch lại được trồng trong bầu đất. Hình thức này thuận lợi hơn cho việc trồng hoa 4 mùa với những loại hoa có vòng đời ngắn. Tại khu vườn, đã có rất nhiều loại hoa, như oải hương, hướng dương, bất tử... Và theo như “bật mí” của anh Cao Thanh Nam, sang năm anh sẽ trồng hoa loa kèn trắng, một loại hoa chưa từng được trồng tại khu du lịch.
Du khách đến chụp ảnh giữa “rừng” cúc họa mi.
Trồng hoa trong bầu đất, tưởng chừng không khó nhưng lại khó không tưởng, vẫn phải theo nguyên tắc “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Thậm chí, còn vất vả hơn bởi khi đã xác định trồng hoa 4 mùa thì không có thời gian cho đất “nghỉ”. Do đó, thường xuyên phải xử lý chất đất để tạo độ tơi xốp, giúp thoát khí độc, khử độ chua... Riêng về nước, anh Cao Thanh Nam đã đào một giếng khơi thay vì dùng giếng khoan để có nguồn tưới sạch hơn.
2. Đằng sau hoa làm du lịch là cả một ekip “phục vụ”... hoa, phục vụ khách, gồm những người làm vườn, những thợ chụp ảnh... Chụp ảnh hoa và người, đơn giản nhưng như chia sẻ của anh Lê Vũ Cương, một thợ ảnh tại khu du lịch, “nếu không có con mắt nghệ thuật sẽ khó cho “ra lò” những tấm ảnh “có hồn”. Du khách thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau nên phải có “gu” chụp riêng cho từng đối tượng, quan trọng nhất vẫn là tạo dáng”.
Một ngày của anh Lê Vũ Cương tại khu du lịch cùng với những thợ ảnh khác vẫn luôn xoay quanh ý tưởng, bối cảnh, góc nhìn... Giữa “rừng” hoa đẹp cùng với sự yêu chuộng cái đẹp của khách, những tấm ảnh quý ra đời.
Theo anh Cao Thanh Nam, chủ Khu Du lịch Động Tiên Sơn, phần lớn lao động tại đây là người địa phương, trong đó có người đã gắn bó hơn 20 năm với khu du lịch. Có thể kể đến bà Triệu Thị Sâm (sinh năm 1963). Từ khi vườn hoa 4 mùa ra đời, 3 năm nay, bà Sâm chủ yếu chăm sóc hoa. Một ngày của bà Sâm bắt đầu từ 7h30 bằng việc tưới hoa, nhổ cỏ... “Tưới hoa khó hơn các công việc khác do không được tưới trực tiếp lên hoa, nếu không sẽ thối nhụy”, bà Sâm kể. “Vì vậy, bắt buộc phải cầm gáo để tưới từng gốc một. Loại hoa vất vả nhất để chăm sóc chính là cúc họa mi. Mấy đợt vừa rồi mưa lớn nên hoa bị nhiều nấm, phải trị bệnh. Nhưng, nghề chăm hoa này tôi thấy hợp với tuổi. Ở đây, hoa 4 mùa nên mình lúc nào cũng tươi như hoa. Cứ nhìn thấy hoa, nhìn thấy khách là vui rồi”.
Cho đất vào bầu để trồng giống mới.
Cùng chăm sóc 15.000 bầu hoa cúc họa mi với bà Sâm còn có ông Hải, chị Ninh... Ông Hải là người xã Hoằng Phú (sinh năm 1965). Ông mới vào làm tại khu du lịch được 6 tháng. “Công việc cũng nhẹ nhàng, ngoài tưới nước, nhổ cỏ thì nếu có cây hoa nào hỏng sẽ chọn giống, trồng cây mới... Hôm tôi vào đây, chính bà Sâm là người đã hướng dẫn tôi làm những công việc này”, ông Hải cho biết.
Những người làm vườn, tuy không phải người nhà vườn nhưng giờ cũng trở nên chuyên nghiệp. Để có những mùa hoa đẹp, không thể thiếu bàn tay của họ. Chuyện ở vườn hoa 4 mùa, chuyện một vườn hoa đặc biệt có 1 không 2 ở Thanh Hóa. Hoa “làm” du lịch. Hoa không bán, chỉ để du khách ngắm nhìn, “thả hồn” với “thung lũng” hoa...
Bài và ảnh: NINH NGHI
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/o-vuon-hoa-4-mua-40812.htm