Phòng vé Việt ngày 27/5 tiếp tục chứng kiến sự chênh lệch lớn giữa các tác phẩm đang trụ rạp. Trong khi nhiều phim mới cạnh tranh quyết liệt về suất chiếu lẫn doanh thu, không ít dự án Việt lại rơi vào tình trạng gần như “đóng băng” lượng khán giả. Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy trong sáng 27/5, cả ba phim Việt Trùm Sò, Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8 đều tụt xuống đáy bảng tổng sắp phòng vé.
Đầu tiên phải kể đến là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Tác phẩm xoay quanh Thanh - cô gái chấp nhận làm việc tại một thẩm mỹ viện bí ẩn để kiếm tiền cứu người yêu đang hôn mê sau tai nạn. Tuy nhiên, càng ở lại lâu, cô càng phát hiện nơi đây che giấu hàng loạt bí mật kinh hoàng phía sau vẻ ngoài sang trọng. Những ca phẫu thuật kỳ lạ, nghi lễ tâm linh bí ẩn cùng các hiện tượng rùng rợn liên tiếp xảy ra khiến cuộc sống của Thanh dần bị kéo vào vòng xoáy đáng sợ.
Phim có Ngọc Trinh, Xuân Lan sau gần 1 tháng chiếu thu về hơn 12 tỷ đồng nhưng sức hút ngoài rạp đã giảm mạnh.
Tiếp đến là Trùm Sò do Đức Thịnh đạo diễn, thuộc thể loại hài. Phim có một số ý tưởng thú vị nhất định, nhưng chủ đề chưa hợp thị hiếu khán giả cộng thêm chiến dịch truyền thông kém hiệu quả khiến phim loạng choạng ngay từ những bước chân đầu tiên. Sau 1 tháng công chiếu, tác phẩm mới mang về 17,5 tỷ đồng. Đạo diễn tiết lộ phim phải thu 80 tỷ mới có lãi.
Trong khi đó, Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng chỉ bán được 1 vé trong buổi sáng 27/5. Tác phẩm xoay quanh Tâm OK - một đạo diễn chuyên làm dòng phim bị gắn mác “phim rác”, bất ngờ có cơ hội thực hiện dự án lớn nhất sự nghiệp bằng cú máy dài liên tục suốt 35 phút. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố hỗn loạn từ dàn diễn viên khiến quá trình quay phim liên tiếp đổ vỡ, đẩy nhân vật chính vào áp lực lớn để cứu lấy danh tiếng lẫn sự nghiệp. Ra mắt từ dịp lễ 30/4, phim hiện đạt hơn 33 tỷ đồng doanh thu trong khi điểm hòa vốn theo ước tính vào khoảng 70 tỷ đồng.
Với lượng suất chiếu hiện tại, cả Trùm Sò, Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8 đều không còn cơ hội tạo được cú lội ngược dòng ở phòng vé. Ngày rời rạp của bộ ba dự kiến không còn xa khi loạt phim ngoại ồ ạt đổ bộ rạp Việt.
Huỳnh Như (T/h)