Manchester City chính thức giành quyền vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Newcastle United ngay tại St. James' Park. Trong một đêm mà Erling Haaland vắng mặt, Omar Marmoush đã sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp, chứng minh sức mạnh chiều sâu đội hình đáng nể của HLV Pep Guardiola.
Marmoush tỏa sáng để giúp Man City giành quyền đi tiếp.
Marmoush khỏa lấp khoảng trống của Haaland
Trước bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, HLV Pep Guardiola đã thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sự vắng mặt của siêu sao Haaland không làm suy giảm sức tấn công của đội khách khi Omar Marmoush có màn trình diễn thượng hạng. Tiền đạo người Ai Cập liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Newcastle bằng tốc độ và khả năng chọn vị trí thông minh.
Khoảnh khắc bùng nổ tại St. James' Park
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, Marmoush tận dụng pha căng ngang chính xác của Matheus Nunes để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này không chỉ giúp Man City lấy lại thế trận mà còn dập tắt sự hưng phấn mà đội chủ nhà vừa gây dựng.
Đỉnh cao trong màn trình diễn của chân sút 27 tuổi đến ở phút 65. Nhận bóng từ tuyến hai, Marmoush thực hiện nhịp khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách 20 mét. Quả bóng găm thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Aaron Ramsdale hoàn toàn bất lực. Đây là pha lập công thứ 6 của anh vào lưới "Chích chòe" chỉ trong vòng 13 tháng qua.
Dù không có Haaland nhưng Man City vẫn còn đó ''sát thủ'' người Ai Cập.
Hiệu suất dứt điểm tuyệt đối
Thống kê sau trận cho thấy sự hiệu quả đến kinh ngạc của Marmoush. Dù chỉ có 26 lần chạm bóng, anh đã tung ra 3 cú dứt điểm và tất cả đều đi trúng đích (tỷ lệ 100%). Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên mục tiêu (xGOT) của anh đạt tới 1.42, vượt xa chỉ số xG cơ bản là 0.58, minh chứng cho khả năng biến những cơ hội khó thành bàn thắng thực tế.
Sau trận đấu, Marmoush khiêm tốn dành lời khen ngợi cho các đồng đội như Jeremy Doku và Savinho vì đã tạo ra sự khác biệt. Chiến thắng này không chỉ giúp Manchester City lọt vào tứ kết FA Cup năm thứ 8 liên tiếp mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới Real Madrid tại đấu trường Champions League sắp tới, rằng họ đang sở hữu một "vũ khí hạng nặng" mang tên Omar Marmoush.
PHỐ HỘI