Ớn lạnh khi qua các cung đường sạt lở, đá rơi như muốn 'nuốt' người đi đường

Ớn lạnh khi qua các cung đường sạt lở, đá rơi như muốn 'nuốt' người đi đường
5 giờ trướcBài gốc
Tỉnh lộ 674 bị chia cắt hoàn toàn
Ngày 23/9, UBND xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Tỉnh lộ 674 đi qua địa bàn xã, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.
Sạt lở ở tuyến đường Tỉnh lộ 674 đoạn qua xã Mô Rai, gây chia cắt hoàn toàn.
Theo đó, mưa lớn trong đêm 22 và rạng sáng 23/9 khiến tuyến đường Tỉnh lộ 674 qua xã Mô Rai xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn tại Km19 và Km20. Hàng trăm m3 đất, đá cùng cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông tê liệt.
Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn ách tắc, người dân không thể di chuyển, công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn. Xã Mô Rai đã khẩn cấp báo cáo Sở Xây dựng để sớm có phương án khắc phục, thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.
Tỉnh lộ 674 dài 36 km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi). Việc sạt lở khiến người dân Sa Thầy muốn qua xã Mô Rai phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C, với quãng đường xa hơn khoảng 15 km.
Đá tảng rơi tự do trên Tỉnh lộ 627C
Tuyến đường Tỉnh lộ 627C từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm đi thảo nguyên Bùi Hui, điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi, dài khoảng 20 km. Nhiều ngày nay, trên tuyến liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, đá tảng đường kính từ 0,3 - 1m rơi tự do xuống mặt đường, gây sụt lún nền, chắn ngang rãnh thoát nước.
Đáng lo ngại, nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, chỉ “chờ chực” mưa lớn để lăn xuống. Địa hình nơi đây vốn hiểm trở, một bên đồi núi, một bên vực sâu, lại nhiều khúc cua gấp. Vào chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nỗi lo đá rơi càng trở thành “ám ảnh” của người tham gia giao thông.
Đá rơi liên tục trên tuyến Tỉnh lộ 627C, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ông Nguyễn Văn - Phó chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết, đoạn từ UBND xã đến thảo nguyên Bùi Hui hiện có ít nhất 5 - 6 điểm đá tảng rơi xuống đường. Chính quyền đã di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nguy cơ đá tiếp tục rơi xuống đường là rất lớn, gây mất an toàn cho người đi lại.
“Nếu sạt lở nghiêm trọng hơn, xã có thể bị cô lập hoàn toàn với Ba Tơ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân mỗi khi qua lại tuyến đường này”, ông Văn nhấn mạnh.
Nỗi lo từ dốc Ông Phó
Không chỉ ở Ba Tơ, tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại xã Sơn Tây. Nhiều ngày qua, do mưa lớn khiến đất đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường, đặc biệt tại khu vực dốc Ông Phó trên tuyến Tỉnh lộ 623.
Nhiều tảng đá nặng hàng chục tấn "mất chân" treo lơ lửng trên đồi cao phía ta luy dương.
UBND xã Sơn Tây đã phối hợp đơn vị quản lý đường bộ dọn dẹp đất đá, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo. Ông Đinh Công Lập - Phó chủ tịch UBND xã cho hay, địa phương đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý khối lượng đất đá sạt lở để bảo đảm giao thông và hạn chế nguy cơ đá rơi gây nguy hiểm cho người đi đường.
Sạt lở taluy đường Tỉnh lộ 623 đi xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).
Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát 15 tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, tập trung tại khu vực miền núi phía tây để đánh giá mức độ hư hỏng, xác định vị trí xung yếu, từ đó đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.
Tình trạng sạt lở trên các tuyến miền núi không chỉ gây ách tắc, hư hỏng hạ tầng giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Công tác xử lý, gia cố các điểm nguy cơ sạt lở được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.
Nguyễn Ngọc
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/on-lanh-khi-qua-cac-cung-duong-sat-lo-da-roi-nhu-muon-nuot-nguoi-di-duong-post1780571.tpo