Ngày 9 tháng 3 năm 2025, theo thông tin từ các phóng viên, tại một ngôi nhà nhỏ ở huyện Na Chum Saeng, huyện Thung Fon, tỉnh Udon Thani, có một cặp vợ chồng già đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc cháu gái một tuổi của mình. Vì hoàn cảnh nghèo khó, họ không thể tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ và mong muốn tìm một gia đình khác có điều kiện hơn để chăm sóc cháu. Lý do là mẹ của đứa bé đã rời đi làm ăn xa mà không chu cấp hay quan tâm đến con, để lại trách nhiệm nuôi dưỡng hoàn toàn cho ông bà.
Phóng viên đã tìm đến gặp bà Suchawadi (họ được giấu kín), 65 tuổi, cùng chồng là ông Salat (họ được giấu kín), 72 tuổi. Trong căn nhà đơn sơ của họ hiện có bốn người sinh sống: hai ông bà, cháu gái một tuổi và cháu trai chín tuổi.
Bà Suchawadi chia sẻ rằng bà đã chung sống với ông Salat suốt bảy năm qua. Ông là người giàu lòng trắc ẩn, đã chấp nhận cưu mang bà dù cả hai đều không có điều kiện kinh tế khá giả. Cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn khi con gái bà, bà Nonglak, gửi hai con nhỏ về cho ông bà chăm sóc rồi đi làm ăn xa. Đứa cháu lớn chín tuổi, còn bé gái chỉ hơn một tuổi một chút. Mẹ của hai đứa trẻ làm công việc chặt mía tại tỉnh Suphan Buri nhưng chưa từng gửi tiền về hỗ trợ.
Bà Suchawadi cho biết, bản thân không có việc làm, chỉ sống nhờ vào trợ cấp người già để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều ngày không đủ tiền mua sữa cho cháu, bà đành phải nấu nước vo gạo cho bé uống. Đứa cháu trai lớn cũng rơi vào cảnh thiếu thốn, có những ngày không có tiền đến trường, thậm chí phải nghỉ học. Cháu gái út thì mất cha từ khi còn nhỏ. Trước đây, bà đã từng cố gắng gửi cháu đến nhà nội, nhưng bên đó từ chối nhận nuôi, cũng không sẵn sàng đưa cháu vào trại trẻ mồ côi. Vì vậy, bà đành phải mang cháu về sống cùng trong ngôi nhà này.
Điều khiến bà càng thêm đau lòng là con gái bà, mẹ của đứa bé, có đến sáu người con với nhiều người cha khác nhau. Dù trước đó cô ta khẳng định đã triệt sản, nhưng thực tế vẫn tiếp tục sinh con. Hiện ba đứa trẻ đã được nhận nuôi, còn ba đứa còn lại thì một sống với mẹ, hai đứa ở với ông bà.
“Bây giờ, tôi không còn đủ khả năng chăm sóc cháu gái một tuổi nữa. Nếu có ai có lòng tốt muốn nhận nuôi hoặc giúp đỡ, xin hãy đến đón cháu. Nếu có trung tâm bảo trợ nào sẵn sàng tiếp nhận, tôi cũng rất vui lòng. Tôi thương cháu mình lắm, nhưng không muốn nó phải chịu khổ sở như thế này. Nếu một ngày nào đó tôi và chồng qua đời, không biết cháu sẽ ra sao. Mẹ của cháu thì phó mặc cho số phận, chẳng hề quan tâm gì cả", bà Suchawadi nghẹn ngào chia sẻ.
Sau đó, phóng viên đã liên hệ với bà Nonglak, mẹ của đứa trẻ. Bà khẳng định sẽ không giao con cho bất kỳ ai, vì khoảng 10 ngày nữa sẽ trở về đón con. Bà cho biết, công việc chặt mía sắp kết thúc và sau đó sẽ đưa con về sống cùng mình.
Tuy nhiên, nhiều người dân trong làng bày tỏ sự hoài nghi. Họ cho rằng bà Nonglak không thể đảm bảo một môi trường tốt cho con, bởi chính bà đã không tự mình nuôi dạy sáu đứa con trước đó, mà chỉ dựa vào ông bà. Một số người còn khuyên rằng, nếu bà chưa đủ khả năng chăm sóc con, tốt hơn hết nên để bé được nuôi dưỡng ở một nơi có điều kiện hơn, nơi bé có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự việc này đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa và quan tâm đến số phận của những đứa trẻ. Hy vọng rằng sẽ có tổ chức hoặc cá nhân có lòng hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ gia đình này, để các em nhỏ không phải chịu cảnh đói khát, thiệt thòi trong cuộc sống.
Minh Quân