Ông bố Nhật chi cả tỷ đồng quảng cáo ảnh con trai khắp phố

Ông bố Nhật chi cả tỷ đồng quảng cáo ảnh con trai khắp phố
18 giờ trướcBài gốc
Ông bố chi tiền để "quảng cáo" ảnh con khắp nơi. Ảnh: SCMP.
Cậu bé, được biết đến với cái tên Yu-kun, nổi tiếng ở khu vực Adachi (Tokyo, Nhật Bản) và được người dân địa phương trìu mến gọi là "Cậu bé biểu tượng".
Hình ảnh của cậu bé xuất hiện khắp nơi, từ những biểu ngữ khổng lồ trên cầu, biển báo bãi đậu xe, thân xe buýt và thậm chí là cửa sổ cửa hàng tiện lợi.
Yu-kun không phải là một ngôi sao nhí, người mẫu hay thần đồng. Cậu bé đơn thuần là con trai của một ông chủ công ty bất động sản - người nghĩ rằng con mình quá đáng yêu nên cả thành phố xứng đáng được nhìn thấy cậu bé.
"Con trai tôi khi còn bé quá đáng yêu. Tôi nghĩ cả Tokyo nên biết điều đó", ông bố nói.
Để thực hiện điều này, ông bố đã biến những bức ảnh thời thơ ấu của con trai thành một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn, với hơn 10 phiên bản khác nhau và tổng chi phí lên tới gần 100 triệu yen.
Những bức ảnh thể hiện nhiều biểu cảm hài hước hay "xấu xí" của cậu bé. Nổi tiếng nhất là bức ảnh Yu-kun đang khóc mếu máo vì bị một nghệ sĩ đường phố làm cho giật mình, khuôn mặt nhăn nhúm và nước mắt giàn giụa.
Ông bố đã phóng to bức ảnh này thành một tấm quảng cáo cao 2 mét và đặt ngay tại lối vào một ga tàu điện ngầm.
Bên cạnh đó, ông thường xuyên thuê nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh mới cho con và thậm chí còn dự định sử dụng những bức ảnh gần đây để quảng bá các dự án bất động sản mới.
Tuy nhiên, Yu-kun, hiện đã 16 tuổi, lại không hề thích thú với việc trở thành "ngôi sao đường phố" bất đắc dĩ.
"Con không thích. Con thực sự không thích", cậu thẳng thắn bày tỏ. "Nếu bố thực sự nghĩ con dễ thương đến vậy, tại sao không chuyển 100 triệu yen đó vào tài khoản ngân hàng của con?".
"Mọi người có thể không nhận ra con qua những bức ảnh hồi bé. Nhưng bây giờ con đã lớn, điều đó thật xấu hổ", Yu-kun nói thêm.
Câu chuyện được chương trình truyền hình Nhật Bản Monday Late Show đưa tin khiến nhiều người thích thú.
"Tình yêu của cha mẹ thường là miễn phí, nhưng nó có thể đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Cha mẹ Trung Quốc nổi tiếng là giấu giếm tình yêu của họ, nhưng có vẻ như một số cha mẹ Nhật Bản còn đi xa đến mức dán ảnh con mình khắp thành phố", một người để lại bình luận.
Phương Lam
Theo SCMP
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/ong-bo-nhat-chi-ca-ty-dong-quang-cao-anh-con-trai-khap-pho-post1559570.html