Ông Hồ Văn Lũ lặng thầm 'canh giấc ngủ bình yên' cho các anh hùng liệt sĩ

Ông Hồ Văn Lũ lặng thầm 'canh giấc ngủ bình yên' cho các anh hùng liệt sĩ
8 giờ trướcBài gốc
ĐTO - Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh tọa lạc xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) hiện có hơn 1.500 phần mộ liệt sĩ. Hơn 25 năm qua, ông Hồ Văn Lũ (SN 1955) tình nguyện đảm nhận công tác quản trang, chăm sóc từng phần mộ, khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những anh hùng đã hy sinh xương máu vì độc lập, hòa bình của dân tộc. Việc làm ý nghĩa của ông Lũ góp phần giữ gìn sự tươm tất, khang trang cho nghĩa trang, làm ấm lòng thân nhân các liệt sĩ.
Đến nay, ông Hồ Văn Lũ có hơn 25 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cao Lãnh
Tháng 7 - cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hòa cùng dòng cảm xúc đó, ông Hồ Văn Lũ đang tất bật với việc nhổ cỏ, tỉa cành, tưới cây, lau dọn các phần mộ liệt sĩ để Nghĩa trang tươm tất hơn, sẵn sàng chào đón thân nhân liệt sĩ và các Đoàn đến viếng.
Đang cắt tỉa cành cây bông trang cạnh phần mộ liệt sĩ, ông Lũ với giọng trầm ấm kể với chúng tôi về cơ duyên đến với công việc quản trang. Ông Lũ từng là người lính ở Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, sau đó tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam nên ông thấu hiểu sâu sắc những gian khổ, mất mát, hy sinh của đồng đội trong chiến tranh. Một số đồng đội của ông đã hy sinh. May mắn còn sống và được về với gia đình nên ông rất trân trọng điều này. Năm 2000, ông Lũ được người anh họ giới thiệu làm công việc quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh. Ông nhận ra đây chính là trách nhiệm của mình với những đồng đội đã khuất. Ông tình nguyện gắn bó, chăm sóc từng phần mộ để các anh hùng liệt sĩ được an nghỉ bình yên. Và từ đó, cuộc sống của ông Lũ gắn liền với nghĩa trang này.
Hàng ngày, ông Hồ Văn Lũ thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ và anh hùng liệt sĩ
Một ngày làm việc của ông Lũ khá bận rộn, thức dậy lúc 5 giờ sáng hoặc sớm hơn nếu công việc nhiều. Công việc thường nhật của ông Lũ là: thắp nhang lên bàn thờ Bác Hồ và anh hùng liệt sĩ, rồi quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác, tưới nước, cắt tỉa cây kiểng ở các phần mộ liệt sĩ và trong khuôn viên nghĩa trang; đôi lúc hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến viếng, thắp nhang tại phần mộ liệt sĩ. Đối với những cây xanh bị tàn hoặc bị sâu bệnh, ông tranh thủ đề xuất với cấp có thẩm quyền thay cây mới hoặc trồng thêm hoa, kiểng để khuôn viên nghĩa trang luôn tươi đẹp.
Đặc biệt, vào những dịp lễ, Tết hoặc Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ông Lũ lên kế hoạch, sắp xếp các phần việc khoa học để đảm bảo các phần mộ, khuôn viên nghĩa trang luôn sạch đẹp nhằm tạo sự hài lòng và ấm lòng thân nhân các anh hùng liệt sĩ khi đến viếng, thắp hương. Khi có Đoàn đến thắp hương, ông Lũ phụ giúp bày biện các lễ vật và cùng thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ.
Mặc dù chỉ có một mình, khối lượng công việc ở nghĩa trang cũng nhiều, nhưng lúc nào ông cũng làm việc rất nhiệt tình, không nề hà công sức. Kết thúc công việc một ngày, ông Lũ sẽ đạp xe vòng quanh nghĩa trang để kiểm tra mọi thứ rồi mới nghỉ ngơi, có đêm tình nguyện ở lại nghĩa trang để làm những việc còn dở dang.
Bằng cả tấm lòng người lính, ông Hồ Văn Lũ luôn xem các anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cao Lãnh như người thân của mình
Ông thuộc lòng vị trí từng phần mộ, tên, tuổi hay quê quán các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang để giúp người thân tìm dễ dàng. Ngoài ra, ông còn dành sự quan tâm chu đáo như người thân đối với các phần mộ liệt sĩ chưa biết tên. Ông Lũ xúc động kể: “Đây là những phần mộ liệt sĩ chưa biết tên nên tôi thường dành sự chăm sóc chu đáo nhằm an ủi hương hồn các liệt sĩ”.
Theo ông Lũ, chăm sóc mộ tại nghĩa trang không chỉ là công việc mà còn là việc làm thiêng liêng, là sự tri ân. Nghĩa trang đã trở thành ngôi nhà thứ 2, chất chứa nhiều tình cảm và kỷ niệm đối với ông. Nhắc về đồng đội, những kỷ niệm trong kháng chiến, ông Lũ bồi hồi xúc động, khóe mắt rưng rưng nói: “Tôi có người đồng đội và một người anh em bà con đã anh dũng chiến đấu và hy sinh được an táng nơi đây. Công việc quản trang là tấm lòng và sự nghĩa, sự tình dành cho đồng đội. Chính điều đó là sợi dây gắn kết tôi gắn bó với công việc này suốt nhiều năm qua. Tôi nguyện với lòng sẽ hương khói, chăm sóc chu đáo từng phần mộ nhằm tri ân, an ủi và làm ấm lòng thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ”.
Ông Hồ Văn Lũ vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cao Lãnh
Bằng tấm lòng trung nghĩa, sự tận tụy trong suốt nhiều năm qua, ông Lũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “canh giấc ngủ bình yên” cho các anh hùng liệt sĩ. Câu chuyện của ông không chỉ là minh chứng sống động về nghĩa tình đồng đội mà còn là nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
MỸ XUYÊN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/xa-hoi/ong-ho-van-lu-lang-tham-canh-giac-ngu-binh-yen-cho-cac-anh-hung-liet-si-132865.aspx