Cho tới thời điểm hiện tại, em Hà Văn Tài (SN 2006, quê Sơn La) vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Do tổn thương nghiêm trọng khắp cơ thể, Tài phải phẫu thuật cắt đi một phần ruột non, đồng thời cần thêm quá trình hồi phục kéo dài.
Em Hà Văn Tài (19 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương. Ảnh: Phạm Bắc
Ngồi bên giường bệnh, ông Hà Văn Đanh (SN 1956, ông ngoại của Tài) rầu rĩ, khuôn mặt nhăn nheo hằn lên nét lo lắng. Ông Đanh tâm sự, cháu mình có hoàn cảnh rất đáng thương. Con gái ông là Hà Thị Phượng từng quen biết một người đàn ông nhưng không đến được với nhau. Sau khi sinh đôi hai anh em Tài, chị về nương nhờ bố mẹ đẻ ở Sơn La.
Một mình chị Phượng làm lụng vất vả nuôi con, bố mẹ cũng chẳng có điều kiện nên không giúp được nhiều. Cách đây ít năm, chị đi thêm bước nữa, Tài cùng em trai sống với ông bà ngoại.
Cũng bởi nghèo khó, hai anh em sớm thôi học để phụ ông bà làm nương rẫy. Ngày 16/3 vừa qua, trên đường đi ăn cưới gần nhà, Tài bất ngờ gặp tai nạn xe máy, ngã đập người xuống đường dẫn tới đa chấn thương. Ngay lập tức, em được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu rồi chuyển thẳng xuống Hà Nội.
Tai nạn nghiêm trọng khiến em Tài bị đa chấn thương nặng. Ảnh: Phạm Bắc
Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ chẩn đoán Tài bị chấn thương niệu đạo màng, chấn thương gan độ 3, chấn thương lách độ 2, chấn thương thận trái độ 3, chấn thương khung chậu, gãy xương cẳng chân phải. Ngoài ra, nội tạng của em cũng bị tổn thương nặng nề. Ngày 19/3, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt một phần ruột non mới giữ được tính mạng cho Tài.
Để có tiền đóng viện phí, ông Đanh đã phải bán đi 2 con bò, 1 con trâu và một phần đất thổ cư, đổi lấy 68 triệu đồng. Hiện trong người ông chỉ còn khoảng 8 triệu đồng. Vậy nhưng bác sĩ cho biết, em Tài vẫn cần theo dõi và điều trị thêm, chưa biết ngày phục hồi.
"Bác sĩ nói cháu phải nằm bệnh viện lâu dài nên 8 triệu này chắc chắn không đủ. Tôi vừa gọi điện về bảo nhà bán nốt con trâu, bản thân cũng chẳng dám tiêu pha gì. Dân trong bản nghèo lắm, không hỏi vay được ai, có vay cũng không thấm tháp vào đâu", ông Đanh đau khổ.
Ông Hà Văn Đanh đã tuổi cao sức yếu, phải bán hết trâu bò để lo cho cháu mà không đủ.
Ông Đanh cũng cho hay, thời điểm Tài nhập viện, mẹ của em có lên chăm nom được ít ngày rồi phải về quê. "Tôi cũng hiểu và cảm thông cho con gái. Giờ các cháu ở với vợ chồng tôi nên chúng tôi có trách nhiệm lo cho chúng. Dù có bán hết tài sản thì chúng tôi cũng đành lòng", ông nói.
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Hà Văn Tài (19 tuổi) bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương niệu đạo, chấn thương gan độ 3, chấn thương lách độ 2, chấn thương khung chậu và gãy xương chân phải. Hoàn cảnh gia đình éo le, bệnh nhân cùng anh trai sinh đôi sống cùng ông bà ngoại. Ông bà cũng đã bán trâu bò, tài sản để lo cho cháu. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân sẽ còn điều trị lâu dài, tốn kém, rất cần được giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Ông Hà Văn Đanh, bản Suối Phà, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 033 2559381.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.072 (Hà Văn Tài)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081
Phạm Bắc