Cả hai đều được đưa đến trước thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein. Truyền thông quốc tế dẫn lời ông Maduro tuyên bố: “Tôi vô tội, tôi không có tội. Tôi là một người đàn ông tử tế”. Sau đó ông Maduro nói thêm: “Tôi không có tội với bất cứ điều gì được nêu ở đây”. Bà Flores cũng tuyên bố không có tội. “Không có tội, hoàn toàn vô tội” - bà nói với thẩm phán Mỹ. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.
Tại tòa án Mỹ, nhà lãnh đạo Venezuela – Nicolas Maduro đã giải thích chi tiết về hoàn cảnh bị bắt giữ khi thẩm phán yêu cầu ông xác nhận danh tính, thông qua người phiên dịch, ông nhấn mạnh: “Tôi bị bắt tại nhà riêng ở Caracas, Venezuela”. Ông Maduro cũng tuyên bố rằng ông là tổng thống của Venezuela. Thẩm phán tiếp tục nói: “Sẽ có thời điểm và địa điểm thích hợp để đi sâu vào tất cả những điều này”.
Khi được thẩm phán hỏi liệu ông có muốn bản cáo trạng được đọc cho ông nghe tại tòa hay không, ông Maduro nói với thẩm phán: “Đây là lần đầu tiên tôi cầm nó trên tay”. Ông cũng nói rằng ông muốn tự mình đọc nó.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc họp báo tại Caracas, tháng 9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sau khi cực lực lên án việc bắt giữ và tuyên bố mình không có tội đối với cả bốn cáo buộc trong cáo trạng, nhà lãnh đạo Maduro tuyên bố: “Tôi vẫn là tổng thống của đất nước tôi” trước khi bị thẩm phán ngắt lời.
Luật sư của ông Maduro - Barry Pollack cho biết cần phải giải quyết vấn đề hỗ trợ y tế cho nhà lãnh đạo Venezuela và vợ ông. Pollack lưu ý với thẩm phán rằng “có một số vấn đề về sức khỏe và y tế” của ông Maduro “cần được quan tâm”. Luật sư của bà Flores - Mark Donnelly cũng lưu ý rằng bà đã bị “thương tích đáng kể trong vụ bắt giữ”. Ông cho rằng bà có thể bị gãy xương hoặc bầm tím nghiêm trọng ở xương sườn và cần được kiểm tra sức khỏe.
Thẩm phán Alvin Hellerstein thông báo cho ông Maduro và bà Flores rằng họ có quyền nói chuyện với lãnh sự quán Venezuela. Cả hai bị cáo đều yêu cầu được gặp mặt tại lãnh sự quán.
Con trai của ông Nicolás Maduro: Cha tôi đã bị "bắt cóc"
Nicolás Maduro Guerra, con trai của nhà lãnh đạo Venezuela - Nicolás Maduro hôm 5/1 cho biết cha ông đã bị “bắt cóc” và kêu gọi “tinh thần đoàn kết quốc tế” để ông Maduro có thể trở về đất nước của mình.
Trong bài phát biểu của mình, ông Maduro Guerra tuyên bố chiến dịch này của Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Venezuela và cảnh báo rằng điều đó có thể xảy ra ở các quốc gia khác.
“Nếu chúng ta 'bình thường hóa' việc bắt cóc nguyên thủ quốc gia, thì không quốc gia nào được an toàn. Hôm nay là Venezuela, ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào. Đây không phải là vấn đề khu vực, mà là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định toàn cầu, và đến sự bình đẳng chủ quyền của các quốc gia” - ông nhấn mạnh.
Ông Nicolás Maduro Guerra - con trai của nhà lãnh đạo Venezuela - Maduro - Ảnh: CNN
Ông Maduro Guerra cũng đề cập đến việc bị đưa vào bản cáo trạng mới nhất của Mỹ chống lại cha ông và những người khác, bị cáo buộc buôn bán ma túy và vi phạm luật vũ khí. Maduro Guerra bác bỏ các cáo buộc này. “Gia đình tôi và tôi đang bị bức hại” - ông nói.
Anh Duy