Từ khi Nhà nước triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vùng đất này dần thay da đổi thịt. Một trong những người góp công lớn vào sự đổi thay ấy là ông Sơn Sang.
Con đường từng làm niềm mơ ước của người dân Bót Chếch sắp hoàn thành
Ông Sơn Sang năm nay 75 tuổi, từng tham gia nhiều hoạt động xây dựng xóm ấp, từng công tác ở Chi hội Chữ thập đỏ, luôn gương mẫu chấp hành pháp luật và nhiệt tình giúp đỡ cộng đồng. Đầu năm 2025, khi xã có chủ trương mở tuyến giao thông nông thôn rộng 2,5 mét đi qua vườn dừa, ông là người đầu tiên tự nguyện hiến 500 m² đất cùng cây ăn trái, vật kiến trúc – dù nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ loại cây trồng này. Không chỉ hiến đất, ông còn đến từng nhà vận động bà con có đất liên quan cùng góp phần để con đường sớm hoàn thành.
Ông Sơn Sang nhớ lại: “Tôi đã đến định cư ở đây đã hơn 40 năm rồi. Trước đây khu vực này toàn rừng dừa nước xen lẫn cây ô rô, cây lác, cây bần… Mùa khô việc đi lại đỡ vất vả hơn, nhưng sang mùa mưa thì khổ lắm, đi ra ngoài phải đi bộ, sình lầy lém luốt. Do đó khi có tin nhà nước làm đường tôi ủng hộ ngay và vận động bà con cùng hiến đất để nhà nước làm”.
Không chỉ bây giờ, trước đây ông cũng từng chặt bỏ 36 cây dừa đang cho trái để địa phương kéo đường điện trung thế về phục vụ bà con. Ông chia sẻ rằng, điều thôi thúc ông luôn sẵn sàng là mong muốn thế hệ con cháu có cuộc sống đầy đủ hơn: “Tôi nghĩ bản thân đã 75 tuổi rồi, sống không còn bao lâu nữa, nhưng con cháu của mình, bà con của mình phải có đường đi lại không để khổ như thế hệ của mình nữa. Tôi tâm sự với bà con rằng có đường thì có tất cả, việc đi lại, đưa người đi cấp cứu hay cây trái, hoa màu xe cộ vào chở tới nơi… và bà con cũng đồng tình hiến để nhà nước làm đường”.
Ông Sơn Sang bày tỏ niềm vui với lãnh đạo địa phương
Nhờ sự tiên phong, gương mẫu của ông Sơn Sang, phong trào hiến đất mở đường ở Bót Chếch lan tỏa rộng khắp. Hộ nào có đất tuyến đường đi qua đều sẵn sàng chặt bỏ cây ăn trái, tháo dỡ hàng rào để giải phóng mặt bằng, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Bà Nguyễn Thị Diễm Thơ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song Lộc ghi nhận: "Ủy ban MTTQ xã rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của người dân ở đây đã tự nguyện hiến đất mở rộng tuyến giao thông nông thôn. Đặc biệt là việc làm của chú Sơn Sang có sức lan tỏa, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ vì lợi ích chung. Tấm gương của chú Sơn Sang được nhiều hộ gia đình khác noi theo, sẵn sàng chung tay cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới”.
Tuyến đường mới hoàn thành không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, mà còn góp phần giúp Bót Chếch sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giờ đây, mỗi sáng con đường rộn rã tiếng cười nói, xe cộ chở nông sản ra tận chợ, trẻ em đến trường thuận tiện, cuộc sống bà con ngày càng khởi sắc.
Ông Sơn Sang (giữa) với phần đường đi qua vườn dừa mà ông đã tự nguyện hiến đất
Tấm gương hiến đất làm đường của ông Sơn Sang không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là động lực để chính quyền và nhân dân Song Lộc tiếp tục đồng lòng, chung sức hoàn thiện hạ tầng nông thôn, từng bước xây dựng quê hương giàu đẹp.
Thạch Trà Vinh/VOV - ĐBSCL