Ông tổ của liều

Ông tổ của liều
12 giờ trướcBài gốc
Hôm qua ngẩng lên tivi, thấy thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đang nói, đại ý nếu xảy ra cháy, việc cứu chữa ban đầu để chờ lực lượng chuyên nghiệp tới là rất quan trọng. Hãy hình dung, khi phát hiện cháy, người dân dùng những bình này để chữa thì sẽ như thế nào?...
Thì ra là ông đang đứng giữa hiện trường cuộc phá án cái xưởng sản xuất mang tên Tomoken đã sản xuất hàng mấy triệu bình chữa cháy giả bán ra thị trường, trực tiếp chỉ huy cuộc phá án, nó chứng tỏ sự việc nghiêm trọng đến như thế nào?...
Cơ quan công an phong tỏa trụ sở Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam.
Chính thức thì, theo công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2023 đến nay Công ty Tomoken đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.
Khủng khiếp, trên cả khủng khiếp.
Liều, trên cả liều. Có thể phong là ông tổ của liều.
Thủy hỏa đạo tặc, trong bốn mối nguy của con người thì hỏa đứng thứ 2. Mà câu ấy các cụ đúc kết từ xưa, thuở tranh tre nứa lá, dễ cháy nhưng cũng... dễ dập, lại xa nhau, rộng, thoáng...
Giờ, nhà cửa ken xít, cao ốc nhiều tầng nhìn mỏi cổ, ngất nghểu lưng chừng trời, những chung cư như những cái hộp, người chen chúc như ong trong tổ... Lỡ xảy cháy, việc cứu chữa cực khó, và việc phát hiện rồi xử lý ban đầu cực kỳ quan trọng.
Và khi ấy, những chiếc bình chữa cháy không có tác dụng chữa cháy, thậm chí làm nó... bùng to hơn vì hơi ép trong ấy phụt ra khác gì thêm gió cho lửa, được mang ra... chữa cháy.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy... toát mồ hôi hột, thấy kinh khiếp, thấy rùng mình.
Thế mà bọn này, 2 anh em ruột, lập hẳn công ty rất lớn, lấy cái tên rất hài hước là "công ty phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam".
Theo một tờ báo thì: "Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định Hoài cùng em trai thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột monoamoni photphat (MAP), bột amonium sulphate (SA), bột quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu silicon, bột tạo màu và nước để phối trộn theo tỉ lệ % "tự nghĩ ra", tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.
Trong đó có bột quatz (SiO2) - không có tác dụng chữa cháy - được công ty sử dụng tỉ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg của Công ty Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy...".
Tôi nhớ thời chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, có phong trào... đổi con. Ban đêm con nhà này sang nhà khác ngủ, phòng lỡ có bị bom ném trúng thì nhà vẫn còn người. Chắc phương thức đổi con này cũng nghe theo lời dạy của các cụ từ xa: không bỏ trứng vào một giỏ. Nhà tôi có 2 anh em theo ba mẹ sơ tán về một làng ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cứ ăn cơm tối xong là một trong hai đứa ôm sách sang nhà hàng xóm ngủ (và học ở đấy), tất nhiên sẽ nhận lại một đứa con hàng xóm sang ngủ hầm nhà mình. Thế mà đây, 2 anh em cùng hợp sức làm giả bình cứu hỏa để giờ, cả 2 anh em cùng bị bắt.
Đấy cũng là một khía cạnh của liều, sự liều này củng cố cho sự đại liều điềm nhiên sản xuất hàng triệu bình cứu hỏa giả để thu lợi số tiền khủng như đã dẫn.
Nước ta có rất nhiều "nghề" liều, như sản xuất thuốc giả, thậm chí dùng than tre làm thuốc ung thư, như vụ Hoàng Hường mới bị bắt cũng là một dạng liều, rồi rải đinh, rồi cắt trộm dây điện để bán, rồi bắt trộm chó, rồi... cưa bo..., nhưng theo tôi, đỉnh liều phải là vụ làm hàng triệu, chính xác là 2,2 triệu bình chữa cháy giả này.
Bao nhiêu bình như thế này đã được mang ra chữa cháy? Và trong rất nhiều vụ cháy thảm khốc vừa qua, bao nhiêu vụ đã dùng loại bình này để "chữa" ban đầu? Có lẽ thời gian tới chúng ta sẽ có câu trả lời.
Các thứ kia, có chết, cũng không cùng một lúc nhiều như... chết cháy nếu bị cháy mà dùng bình này để chữa. Và cũng không chết ngay, thuốc giả cũng phải có thời gian, và có thể cứu được. Cưa bom chết ngay nhưng chỉ vài người liên quan... nói vụ này đỉnh liều là vì thế.
Chưa kể, chúng không sản xuất lén lút, mà công khai mở xưởng và kho hàng rất lớn, biển hiệu to oạch ở tới 2 khu công nghiệp là cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, tỉnh Quảng Ninh và khu công nghiệp Đại An, Tp.Hải Phòng.
Tất nhiên quá trình điều tra sẽ còn nhiều điều nữa lộ diện. Nhưng mới chỉ với từng này thông tin, chúng ta đã phải ngả mũ trước độ liều của anh em nhà sản xuất "bình chữa cháy" này. Theo tôi, tới giờ, về độ liều, hiện chưa ai qua anh em nhà "liều đại nhân" này, việc liều sản xuất hơn hai triệu bình chữa cháy giả này hiện đang vô đối...
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/ong-to-cua-lieu-204251005124557014.htm