Bức trướng ''Nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn biết ơn cụ Hoàng Văn Cơm (ông tổ vải thiều) vẫn còn lưu giữ tại nhà thờ cụ Hoàng Văn Cơm tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà)
Là người con của vùng đất Thanh Hà (Hải Dương), tôi cảm thấy rất bức xúc trước một số thông tin sai lệch lan truyền gần đây, cho rằng cụ Hoàng Văn Cơm, người có công đưa giống vải thiều về trồng là người Bắc Giang. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật, làm nhiều người hiểu sai về nguồn gốc thật sự của cây vải thiều tổ.
Cụ Hoàng Văn Cơm là người làng Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà). Cụ là người đầu tiên mang giống vải thiều về trồng thử nghiệm trên mảnh vườn nhà. Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cùng với kinh nghiệm canh tác của người dân nơi đây, cây vải đã sinh trưởng tốt, cho trái ngon, hạt nhỏ, cùi dày, vị ngọt đậm đặc trưng.
Cây vải tổ vẫn đang hiện diện ở Thúy Lâm, do con cháu cụ Cơm chăm sóc. Từ cây vải thiều tổ ấy, giống vải quý mới được nhân rộng ra toàn huyện, rồi lan tỏa sang các tỉnh, thành phố khác, trong đó có Bắc Giang.
Một bài viết trên Fangage Lục Ngạn 24h đăng tải cụ Hoàng Văn Cơm quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang
Ngay sau đó, trang này đã phải đính chính thông tin
Chính người dân Thanh Hà, khi đi làm ăn xa, kết hôn hoặc khai hoang lập nghiệp ở những vùng đất mới, đã mang theo giống vải thiều quê hương để trồng. Nhờ đó, cây vải mới bén rễ ở những nơi như Lục Ngạn (Bắc Giang) hay một số vùng trung du khác.
Không ai có thể phủ nhận công lao của người dân những nơi này trong việc mở rộng diện tích, chăm sóc và phát triển cây vải. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với phủ nhận nguồn gốc xuất xứ Thúy Lâm (Thanh Hà) của giống vải thiều thơm ngon.
THIÊN DI (THANH HÀ)