Vi "ngộ" sở hữu thú chơi dị khi thích sưu tập và nuôi ngựa ở Tây Bắc và lạc đà nhập khẩu từ nước ngoài.
Thông tin từ báo Dân trí, chiều 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc khám xét nhà “đại ca giang hồ” Nguyễn Văn Vi (SN 1981), biệt danh là Vi "Ngộ”, trú tại số nhà 130, phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (cũ - hiện nay địa giới hành chính địa phương đã có sự thay đổi từ 1/7).
Theo cơ quan công an, việc khám xét nhà nhằm đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Vi "Ngộ" cầm đầu.
Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội.
Đồng thời, cảnh sát cũng khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại nhiều nơi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng trong băng nhóm tội phạm.
Vtc News cho hay, Vi “ngộ”, nổi danh từ nhiều năm trước trong các hoạt động tổ chức đánh bạc, bảo kê và có liên quan đến nhiều vụ án ngầm tại Thanh Hóa. Tháng 1/2007, Vi từng bị cơ quan chức năng bắt giữ khi điều hành một sới bạc lớn tại xã Hà Long (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).
Dù sau sự kiện này, cái tên Vi “ngộ” lặng tiếng một thời gian nhưng thực tế ông trùm này vẫn âm thầm mở rộng ảnh hưởng và khối tài sản của mình, sống trong sự giàu sang khiến người ngoài không khỏi choáng ngợp.
Khác với hình ảnh của một tay giang hồ cộm cán, Vi “ngộ” xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài lịch thiệp, thường xuyên mặc đồ hiệu, sở hữu nhiều xe sang, du lịch khắp nơi và đặc biệt nổi bật với một khối bất động sản đồ sộ.
Trong số đó, trang trại rộng 34ha tại Vân Du (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - cũ) gắn chặt với sự nổi tiếng của gã trùm giang hồ xứ Thanh.
Theo tìm hiểu, khu đất này được Vi “ngộ” thuê từ địa phương để đầu tư vào trồng cây ăn quả và mô hình trang trại tổng hợp. Mỗi năm, trang trại này đem về nguồn lợi lên đến hàng tỷ đồng nhờ hoạt động nông nghiệp, nhưng chính cách bài trí và quy mô xây dựng mới là điểm khiến người ta kinh ngạc.
Trang trại 34 hecta của Vi “ngộ” được thiết kế rất đẹp mắt, với các căn nhà làm bằng gỗ quý, tiểu cảnh sân vườn, hồ cá koi được chăm sóc tỉ mỉ.
Đặc biệt, Vi thể hiện sự chịu chơi khi nuôi hàng loạt con vật kỳ lạ và quý hiếm như ngựa từ Tây Bắc và lạc đà nhập khẩu từ nước ngoài. Không ít “giang hồ mạng”, bạn bè “giới anh chị” từng về đây thăm thú và không ngớt lời ca ngợi sự chịu chi, chịu chơi của ông trùm đất Thanh Hóa.
Không chỉ dừng lại ở nông trại, mà Vi còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị cao tại các khu vực khác trong tỉnh. Trên mạng xã hội, hình ảnh về những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh, những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ mà Vi “ngộ” sử dụng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nhật Hạ (t/h)