“Nếu họ dám làm vậy (thực hiện việc ám sát), thì họ sẽ bị tiêu diệt. Đó sẽ là sự kết thúc”, tờ Bưu điện New York dẫn lời ông Trump nói sau khi ký sắc lệnh có nội dung tái áp đặt ‘áp lực tối đa’ lên Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2. Ảnh: The White House
Tổng thống Trump sau đó bày tỏ hy vọng chính quyền Washington sẽ không phải sử dụng nhiều đến sắc lệnh này, đồng thời nói bản thân ông xem xét về việc đạt được thỏa thuận với Iran để mọi người “có thể chung sống hòa bình”.
Được biết, sắc lệnh trên của ông Trump cũng chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Ngoại trưởng Marco Rubio siết chặt lệnh trừng phạt với hoạt động bán dầu của chính quyền Iran, nhằm giảm mức xuất khẩu dầu của nước này “xuống 0”.
Theo tờ The Hill, Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 11/2024 từng công bố một hồ sơ ghi rằng chính quyền Iran đã lên kế hoạch ám sát ông Trump vào mùa thu cùng năm.
Cụ thể, bản hồ sơ khi đó hé lộ đối tượng Farhad Shakeri, 51 tuổi, trong quá trình bị các nhân viên thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ thẩm vấn đã khai rằng ông này “được một quan chức Iran giao cho nhiệm vụ ám sát ông Trump vào tháng 9/2024”.
Tuấn Trần