Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/12 xác nhận ông đã quyết định xong nhân sự sẽ thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, đồng thời hé lộ khả năng công bố ngay trước thời điểm Giáng sinh.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trở về thủ đô Washington DC ngày 31/11, ông Trump khẳng định ngắn gọn: “Tôi đã biết sẽ chọn ai. Chúng tôi sẽ sớm công bố”. Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng thừa nhận đã chốt xong phương án thay thế Chủ tịch Powell, người mà ông từng chỉ trích gay gắt vì không giảm lãi suất đủ nhanh trong nhiệm kỳ đầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã quyết định xong nhân sự sẽ thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Chip Somodevilla/Shutterstock
Gương mặt mới lộ diện?
Theo nhiều nguồn tin thân cận được trang tin Bloomberg tiếp cận, Kevin Hassett đang nổi lên là ứng viên được Tổng thống Trump tin tưởng nhất cho chiếc "ghế nóng" tại Fed.
Từng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump tại Nhà Trắng, ông Hassett từ lâu đã là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ việc nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng. Chính quan điểm này khiến ông trở thành “người cùng tần số” với Tổng thống Trump trong vấn đề lãi suất.
Chỉ vài giờ trước khi tổng thống Mỹ lên tiếng trên Không lực Một, chính Kevin Hassett đã xuất hiện trên cả hai chương trình Fox & Friends Weekend và CBS Face the Nation. Khi được hỏi trực tiếp về khả năng được đề cử, ông Hassett cười và đáp: “Nếu Tổng thống chọn tôi, tôi sẽ rất vui lòng phục vụ”.
Cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ đồng thời nhấn mạnh thị trường đang phản ứng tích cực với tin đồn về mình: “Lãi suất giảm, đấu giá trái phiếu kho bạc vừa qua là một trong những phiên tốt nhất lịch sử. Người dân Mỹ có thể kỳ vọng một Chủ tịch Fed giúp họ vay tiền mua xe, mua nhà với lãi suất thấp hơn”.
Những phát biểu này ngay lập tức đẩy tỷ lệ cược trên sàn dự đoán Kalshi lên mức kỷ lục: 72% khả năng ông Hassett được đề cử, bỏ xa các ứng viên còn lại. Chỉ một tuần trước, con số này còn dưới 40%.
Các ứng viên sáng giá còn lại bao gồm Thống đốc Fed Christopher Waller (hiện chỉ còn 11-17% tỷ lệ cược), cựu Thống đốc Kevin Warsh, Thống đốc Michelle Bowman và Rick Rieder - Giám đốc công ty đầu tư trái phiếu toàn cầu của BlackRock. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người trực tiếp phụ trách quá trình sàng lọc, dù được ông Trump nhiều lần khen ngợi nhưng đã liên tục từ chối khả năng nhận ghế Chủ tịch Fed.
Tính độc lập "lung lay"?
Việc một cố vấn kinh tế thân cận của tổng thống có thể ngồi vào chiếc ghế nóng nhất của ngân hàng trung ương Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed. Nhiều nhà phân tích nhận định Kevin Hassett sẽ khó có khả năng đoàn kết Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất, và dễ chịu sức ép trực tiếp từ Nhà Trắng hơn các đời chủ tịch trước.
Tuy nhiên, chính ông Hassett đã khéo léo dùng phản ứng tích cực của thị trường để hóa giải mối lo này. “Nếu thị trường hoan nghênh, đó là tín hiệu rằng lựa chọn của Tổng thống sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”, ông lập luận.
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Người được chọn sẽ phải trải qua phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện Mỹ và nếu là người ngoài Fed, người đó sẽ đồng thời nhận thêm chức vụ Thống đốc với nhiệm kỳ 14 năm bắt đầu từ tháng 2/2026.
Với tuyên bố “sẽ công bố sớm” của Tổng thống Trump và phát ngôn tuần trước của Bộ trưởng Bessent rằng “khả năng rất cao có thông báo trước Giáng sinh”, giới tài chính toàn cầu đang nín thở chờ một trong những quyết định quan trọng nhất về chính sách tiền tệ trong thập kỷ này.
Nếu Kevin Hassett chính thức được đề cử, đây sẽ đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một cố vấn kinh tế trực tiếp của tổng thống ngồi vào vị trí quyền lực nhất của ngân hàng trung ương Mỹ.
Việt Anh (theo Bloomberg, Fox Business, The Economic Times)