Tổng thống Donald Trump gần gũi với tầng lớp bình dân hơn giới tinh hoa trí thức. Ảnh: Jared Tilton.
Trump vẫn luôn thích thú với việc khoe khoang lối sống xa hoa của mình. Ông ta để cho vàng vây quanh mình, mặc dù những người khác có thể nghĩ rằng nó lòe loẹt. Dù ông ta không quan tâm lắm đến việc đi thuyền, ông ta vẫn mua một chiếc du thuyền lớn với giá 29 triệu đôla. Sau đó ông ta cho người thiết kế lại nó cho phù hợp với sở thích của mình với cái giá thêm 8 triệu đôla nữa. Thiết kế lại này bao gồm cả việc mạ vàng cho các bồn rửa và thậm chí cả những con ốc vít.
Những thứ mà các trí thức và chuyên gia cổ cồn trắng cảm thấy ghê tởm lại gây ấn tượng với nhiều người Mỹ bình thường. Cụ thể, những người lao động chân tay và người nhập cư có đọc bao nhiêu bài viết về Trump cũng vẫn là không đủ, theo lời của nhà báo George Rush: “Đối với họ, ông ta là hiện thân của Giấc mơ Mỹ. Đối với nhiều người, việc tiêu xài một cách thừa thãi và phô trương không phải là chuyện tồi tệ ở New York. Những gì mà ông ta làm có chút gì đó hài hước, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng Donald hiểu rất rõ về những trò đùa ấy. Ông ta biết rằng mình đang làm quá, nhưng đó là cách sống mà ông ta thích”.
Nhiều nhà quan sát chính trị giàu kinh nghiệm đã ngạc nhiên khi những người thuộc tầng lớp thấp hơn lại có thể cảm thấy mình có sự tương liên mạnh đến thế với một tỷ phú. Nhưng những con người bình thường này lại nhìn thấy khoảng ngăn cách lớn hơn nhiều giữa họ và những trí thức, những người nhìn chung rắc đầy những từ ngữ dài dòng và hiếm gặp lên bài phát biểu của mình và tự hào về việc thường xuyên đọc những tờ báo chính luận.
Trên thực tế, hình ảnh của Trump hào nhoáng hơn nhiều so với lối sống thực của ông ta. [...] “Xét theo những khía cạnh nhất định, ông ta khá kỷ luật. Không hút thuốc, không uống rượu, sống ở ngay phía trên cửa hàng. Ông ta không phải là một người giao thiệp rộng ở New York, chưa bao giờ là như thế. Ông ta về cơ bản chỉ thích tận hưởng việc đi lên tầng trên và ngắm đoàn tàu điện. Những gì ông ta quan tâm là sự nổi tiếng và những công ty của mình - xây dựng, bất động sản, sòng bạc, đấu vật, quyền Anh”.
Rainer Zitelmann/Hoàng Đức Long/NXB Phụ Nữ Việt Nam