“Không ai thích một bức ảnh hay bức tranh xấu về mình. Nhưng bức chân dung của tôi ở bang Colorado, trong tòa nhà cơ quan lập pháp bang, do Thống đốc Jared Polis treo lên bên cạnh các Tổng thống khác, quá xấu đến mức có lẽ tôi chưa từng thấy trước đây,” Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã Truth Social ngày 24/3.
Ông Trump cho biết dù cùng được họa sĩ Sarah A. Boardman thực hiện nhưng bức chân dung Tổng thống Barack Obama “trông rất tuyệt” còn bức của ông thì “thực sự là tệ nhất”.
“Có lẽ bà Boardman đã đánh mất tài năng của mình theo năm tháng. Dù sao đi nữa, tôi thà không có bức chân dung nào còn hơn là có bức này,” người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ thêm.
Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông đã yêu cầu Thống đốc Jared Polis gỡ bức tranh xuống; đồng thời chỉ trích ông Polis là người “cực kỳ yếu kém trong việc chống tội phạm” và “nên thấy xấu hổ về bản thân mình”.
Chân dung ông Obama (trái) và ông Trump (phải). Ảnh: SarahABoardman.com
Về phía bang Colorado, người phát ngôn của văn phòng Thống đốc bang chia sẻ với Denver 9News rằng ông Jared Polis “rất bất ngờ khi biết Tổng thống Donald Trump lại là một người am hiểu về tòa nhà cơ quan lập pháp bang Colorado và các tác phẩm nghệ thuật tại đây”.
“Chúng tôi trân trọng sự quan tâm của Tổng thống cũng như tất cả mọi người đối với tòa nhà của bang và luôn tìm kiếm cơ hội để cải thiện trải nghiệm của mọi người,” người phát ngôn của văn phòng Thống đốc bang Colorado cho biết.
Bà Sarah A. Boardman, người thực hiện bức chân dung, là một họa sĩ gốc Anh hiện sinh sống tại Colorado. Phát biểu tại buổi lễ công bố bức tranh, bà Boardman cho biết mình đã cố gắng tái hiện phong cách “hiện thực cổ điển” và mất khoảng 4 tháng để hoàn thành bức chân dung của ông Trump. Tác phẩm được vẽ dựa trên một bức ảnh đã được Ủy ban Cố vấn bang Colorado phê duyệt.
Tùng Dương