Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đằng sau Jerome Powell, người được ông đề cử làm Chủ tịch Fed hôm 2 tháng 11 năm 2017. (Nguồn: REUTERS)
“Như tôi đã nói, và chúng ta chỉ đang trong GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI, chỉ mới bắt đầu!!!”, ông Trump viết đầy phấn khởi trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chỉ vài phút sau khi báo cáo việc làm tháng 4 tại Mỹ được công bố.
“Người tiêu dùng đã chờ đợi nhiều năm để thấy giá cả giảm xuống. KHÔNG CÓ LẠM PHÁT, FED NÊN HẠ LÃI SUẤT!!!”, ông Trump đã viết.
Báo cáo việc làm tháng 4 vừa được Cục Thống kê Lao động công bố cho biết, nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm được 177.000 việc làm mới trong tháng 4, vượt qua ước tính 133.000 việc làm mới của Dow Jones. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn con số 185.000 việc làm mới, dù đã được điều chỉnh giảm, trong tháng 3.
Phát biểu trên cho thấy ông Trump vẫn đang cố gắng tác động đến quá trình ra quyết định của Fed, thách thức sự độc lập lâu nay của cơ quan này. Nhưng nó cũng cho thấy ông Trump đã giảm bớt chỉ trích đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Trước đó, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell, gọi ông này là “kẻ thua cuộc lớn”, thậm chí còn đe dọa sa thải ông chỉ vì ông chậm trễ giảm lãi suất. Trợ lý kinh tế Kevin Hassett cho biết vào tháng trước rằng Nhà Trắng đang xem xét các quy tắc mà tổng thống có thể sa thải ông Powell.
Tuy nhiên Chủ tịch Fed vẫn khẳng định rằng, ông Trump không thể sa thải ông một cách hợp pháp trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Nhưng nỗi lo ông Trump vẫn có thể cố gắng thay thế Powell đã khiến thị trường và các nhà đầu tư trên toàn thế giới hoảng sợ.
Nỗi lo đó đã gây ra một đợt bán tháo khiến các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ và đồng USD lao dốc trong cùng ngày, đẩy đồng bạc xanh rơi xuống thấp nhất trong 3 năm. Ngay sau đó, ông Trump đã nói rằng ông "không có ý định" sa thải ông Powell. Kể từ đó, ông đã giảm bớt những lời chỉ trích của mình nhắm vào Chủ tịch Fed.
Gần đây nhất, khi phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Michigan vào thứ Ba, ông Trump than phiền: “Tôi có một người của Fed không thực sự làm tốt công việc của mình”, nhưng không hề nhắc đến tên Powell. “Tôi muốn đối xử rất tử tế và tôn trọng Fed”, ông nói và nhấn thêm: “Bạn không được phép chỉ trích Fed; bạn được phép để ông ấy tự quyết định, nhưng tôi biết nhiều hơn ông ấy về lãi suất, tin tôi đi”.
Thông điệp sáng thứ Sáu của Trump trái ngược với phản ứng của ông trước thông tin hôm thứ Tư rằng nền kinh tế Mỹ đã suy giảm lần đầu tiên kể từ năm 2022. Lúc đó, ông Trump đổ lỗi cho cựu Tổng thống Joe Biden về số liệu GDP yếu kém trong đầu tiên, tuyên bố rằng, “ông ấy đã để lại cho chúng ta những con số tồi tệ”. Sau đó vào thứ Tư, ông Trump ám chỉ rằng ông sẽ đổ lỗi cho ông Biden một lần nữa trong quý thứ hai.
Hà Vy