Ông Trump nổi 'cơn thịnh nộ' với Israel giữa lúc lệnh ngừng bắn với Iran có nguy cơ đổ bể

Ông Trump nổi 'cơn thịnh nộ' với Israel giữa lúc lệnh ngừng bắn với Iran có nguy cơ đổ bể
11 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông trước khi lên trực thăng Marine One trong hôm 24/6. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 đã thể hiện cơn thịnh nộ dữ dội khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran do chính ông làm trung gian có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng.
Mặc dù chỉ trích cả hai phía, ông Trump đã dành những lời lẽ gay gắt nhất để lên án Israel, cáo buộc nước này “xả bom” vào Iran “ngay sau khi chúng tôi ký thỏa thuận”.
“Chúng ta đang nói về hai quốc gia đã đánh nhau quá lâu, quá khốc liệt đến mức giờ họ không còn biết mình đang làm cái quái gì nữa”, ông Trump giận dữ phát biểu về Israel và Iran, hai nước mà ông cáo buộc đều đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà ông công bố ít lâu trước đó.
Tổng thống khẳng định ông không cho rằng thỏa thuận đã hoàn toàn đổ vỡ, nhưng bày tỏ sự bất mãn rõ rệt, đặc biệt với Israel, bên mà ông cho là đã nhanh chóng vi phạm cam kết.
“Israel, ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận, đã xuất kích và thả một loạt bom mà tôi chưa từng thấy bao giờ”, ông Trump nói khi rời Washington để lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan. “Đó là đợt không kích lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”.
“Tôi không hài lòng với Israel. Khi tôi nói: ‘Các anh có 12 tiếng’, thì không có nghĩa là ngay tiếng đầu tiên các anh lao ra và thả hết mọi thứ mình có. Tôi cũng không hài lòng với Iran”, ông nói thêm.
Ông Trump tiếp tục lên án Israel qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngay sau khi rời Nhà Trắng trên trực thăng Marine One.
“ISRAEL. ĐỪNG THẢ BOM NỮA. NẾU LÀM THẾ SẼ LÀ MỘT VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG. CHO PHI CÔNG VỀ NƯỚC, NGAY LẬP TỨC!”, ông viết bằng chữ in hoa toàn bộ.
Khi được hỏi liệu Iran có khả năng khôi phục chương trình hạt nhân của mình sau các cuộc không kích của Mỹ hay không, ông Trump quả quyết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
“Iran sẽ không bao giờ khôi phục được”, ông nói với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi.
“Cơ sở đó nằm dưới đá, giờ thì đã bị san bằng”.
Ông Trump cũng không quên ca ngợi quân đội Mỹ, đặc biệt là các phi công B-2 tham gia chiến dịch: “Các phi công B-2 đã hoàn thành nhiệm vụ, và họ làm tốt hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng”.
Khi được nhắc về những bản tin cho rằng hiệu quả cuộc tấn công của Mỹ là “hạn chế”, ông Trump lập tức bác bỏ.
Chỉ vài phút sau khi chỉ trích dữ dội Israel, ông Trump thông báo rằng nước này đã đồng ý dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran.
“ISRAEL sẽ không tấn công Iran”, ông viết trên Truth Social. “Tất cả máy bay sẽ quay đầu về căn cứ. Không ai bị thương, lệnh ngừng bắn có hiệu lực! Cảm ơn vì sự chú ý của các bạn!”.
Thông điệp này được gửi từ chuyên cơ Không lực Một, khi ông đang trên đường tới Hà Lan tham dự hội nghị NATO cùng các nhà lãnh đạo phương Tây.
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/ong-trump-noi-con-thinh-no-voi-israel-giua-luc-lenh-ngung-ban-voi-iran-co-nguy-co-do-be-post186858.html