Tổng thống Trump cho biết sẽ quyết định có can thiệp vào cuộc xung độ giữa Israel và Iran hay không trong hai tuần tới. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19/6, Thư ký báo chí Karoline Leavitt dẫn lời ông Trump tuyên bố: “Dựa trên khả năng sẽ có hoặc không có đàm phán với Iran trong thời gian tới, tôi sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới về việc Mỹ có tham chiến hay không”.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel vừa thực hiện một loạt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Tình hình leo thang từng giờ và không bên nào có dấu hiệu muốn xuống thang.
Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục thay đổi giọng điệu – khi thì nói đến giải pháp ngoại giao, lúc lại ám chỉ khả năng ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, thậm chí yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện.
Phe Cộng hòa cũng đang chia rẽ về cách ứng xử với Iran: một số người ủng hộ lập trường cứng rắn, trong khi những nhân vật theo đường lối biệt lập cảnh báo rủi ro của một cuộc chiến kéo dài.
Mỹ điều thêm tiêm kích tới Trung Đông giữa căng thẳng Israel - Iran Quân đội Mỹ đang triển khai thêm các dòng tiêm kích F-16, F-22 và F-35 tới Trung Đông nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran ngày càng khốc liệt.
Nhiều nhà phân tích chỉ trích việc ông Trump tiếp tục đặt ra những tối hậu thư không rõ ràng. “Không ai tin vào cái mốc ‘hai tuần’ nữa. Ông ấy từng dùng chiêu này hàng trăm lần để tỏ ra như sắp làm gì đó”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy viết trên mạng xã hội X.
Dù vậy, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao. “Ông ấy sẵn sàng nắm bắt cơ hội nếu còn hy vọng đàm phán, nhưng cũng không ngại dùng sức mạnh nếu cần”, bà Leavitt nói.
Giới chức Mỹ cho rằng Iran chỉ cần vài tuần nữa là có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Quan điểm này đi ngược lại với lời khai của Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard hồi tháng 3, rằng Tehran chưa tái khởi động chương trình đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ thông tin đó và khẳng định: “Tôi không quan tâm cô ấy nói gì. Tôi tin họ đã tiến rất gần rồi”.
Cũng trong ngày 19/6, ông Trump được thông báo về chiến dịch không kích của Israel, đồng thời liên tục trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Theo Leavitt, nếu Iran không dừng việc làm giàu uranium và phát triển công nghệ hạt nhân, họ sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề.
Trong khi đó, theo Reuters, đặc phái viên của ông Trump – ông Steve Witkoff – đã nhiều lần điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi kể từ khi chiến sự nổ ra. Điều này cho thấy dù công khai tỏ ra cứng rắn, Washington vẫn để ngỏ kênh đàm phán hậu trường với Tehran.
Cuộc chiến Israel – Iran đang đẩy khu vực vào vòng xoáy mới, và quyết định sắp tới của ông Trump có thể trở thành bước ngoặt then chốt – hoặc hướng về đối thoại, hoặc thổi bùng thêm ngọn lửa xung đột.
Khói bốc cao ở Tehran sau khi Israel tuyên bố phá hủy trụ sở cảnh sát Những cột khói lớn bốc lên tại thủ đô Tehran trong ngày 18/6, sau khi Israel thông báo không quân nước này đã phá hủy trụ sở cảnh sát quốc gia của Iran. Israel hiện tiến hành loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, trong đó có nhiều mục tiêu được cho là các cơ sở hạt nhân quan trọng hàng đầu của nước này.