Ông Trump tiến sát tới quyết định tấn công Iran

Ông Trump tiến sát tới quyết định tấn công Iran
8 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng lại và phát biểu với giới truyền thông tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào ngày 15/6. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần hơn bao giờ hết đến quyết định ra lệnh tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran, sau khi phê duyệt các kế hoạch tác chiến nhưng vẫn trì hoãn quyết định khai hỏa, theo Wall Street Journal.
Nhiều nguồn tin cho biết ông Trump vẫn do dự, trong bối cảnh còn nhiều nghi ngờ về việc liệu bom xuyên phá boong-ke hạng nặng của Mỹ, Massive Ordnance Penetrator (MOP), có thể phá hủy được cơ sở hạt nhân Fordow kiên cố, được chôn sâu dưới lòng núi gần thành phố thánh Qom hay không.
Cùng lúc, căng thẳng khu vực gia tăng khi Israel và Iran liên tục trao đổi đòn không kích và tên lửa.
Các quan chức cấp cao tiết lộ với CNN và nhiều kênh truyền thông khác rằng ông Trump ngày càng nghiêng về giải pháp quân sự, tỏ ra ít tin tưởng vào con đường ngoại giao, dù ông vẫn chưa công khai quyết định cuối cùng.
"Tôi có một số ý tưởng về việc cần làm, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 18/6. "Tôi thích đưa ra quyết định cuối cùng chỉ một giây trước khi cần, vì mọi thứ có thể thay đổi, nhất là trong chiến tranh".
Khả năng Mỹ tiến hành không kích vào chương trình hạt nhân của Iran sẽ gây ra hậu quả sâu rộng đối với lợi ích an ninh của Mỹ, thị trường năng lượng toàn cầu và sự ổn định mong manh của Trung Đông. Trong khi Israel và Iran đã bước vào trạng thái chiến tranh với hàng trăm người thiệt mạng, việc Mỹ can dự có thể định hình cục diện khu vực trong nhiều năm, thử thách khối liên minh với châu Âu và vùng Vịnh, và đặt ra tiền lệ nguy hiểm trong việc cưỡng chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Lãnh đạo Quốc hội Mỹ và người dân khắp cả nước đã cảnh báo nguy cơ Mỹ bước vào cuộc chiến Trung Đông thứ ba trong thế kỷ này.
Ông Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran nhưng trì hoãn hành động
Ông Trump đã âm thầm phê duyệt các phương án quân sự nhằm tấn công Iran, theo tờ Wall Street Journal. Tuy nhiên, ông vẫn chờ xem liệu Iran có dừng tham vọng hạt nhân hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Tờ báo cho biết Mỹ đang cân nhắc tấn công cơ sở làm giàu uranium Fordow, mục tiêu khó khăn nhất trong mạng lưới hạt nhân của Iran.
"Tôi có thể làm, cũng có thể không", Trump nói khi bị hỏi về khả năng ra lệnh không kích Iran. "Tuần tới sẽ rất quan trọng, có thể thậm chí là sớm hơn".
Bom MOP có đủ sức phá Fordow?
Sự do dự của ông Trump tập trung vào tính hiệu quả thực sự của bom MOP – loại bom phi hạt nhân nặng 30.000 pound duy nhất trong kho vũ khí Mỹ có thể tấn công các cơ sở hạt nhân chôn sâu như Fordow.
Cơ sở này được đặt dưới lòng núi cách thành phố Qom 18 dặm, là trung tâm hạt nhân tiên tiến nhất của Iran hiện nay.
Ông Trump đã hỏi Lầu Năm Góc liệu MOP có đủ sức phá Fordow không, và được khẳng định là "có thể", theo Axios. Tuy nhiên, ông vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.
"Chỉ có Mỹ mới đủ khả năng tiêu diệt Fordow", ông Trump nói vào hôm thứ Tư. "Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ làm vậy".
Ông cũng cho biết muốn đảm bảo rằng bất kỳ hành động quân sự nào đều thực sự cần thiết và đạt được mục tiêu phá hủy chương trình hạt nhân Iran, đồng thời tránh bị kéo vào một cuộc chiến kéo dài.
"Chúng tôi sẵn sàng tấn công Iran, nhưng chưa bị thuyết phục là cần thiết. Tổng thống không muốn chúng ta phải làm điều đó, nhưng mọi lựa chọn đều đang được đặt trên bàn", một quan chức Mỹ nói.
Cảnh báo mơ hồ, nhưng giọng điệu ngày càng gay gắt
Ông Trump liên tục đưa ra các tuyên bố mơ hồ nhưng ngày càng cứng rắn: "Hẳn là anh nghĩ tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu", ông nói khi được hỏi về kế hoạch không kích Iran. "Tôi có thể làm, có thể không. Không ai biết tôi sẽ làm gì cả".
Và ông nói thêm: "Tôi luôn chờ tới giây phút cuối để đưa ra quyết định, vì chiến tranh là điều cực kỳ bất định, có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc. Chiến tranh luôn rất tồi tệ".
Lực lượng Israel tiếp tục oanh kích các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Iran, trong đó có lò phản ứng Khondab gần Arak, cùng các địa điểm tại Natanz và Tehran. Iran đáp trả bằng khoảng 400 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công Israel, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo: "Nếu Mỹ can thiệp quân sự, thiệt hại sẽ là không thể khắc phục. Mỹ sẽ chịu tổn thất nhiều hơn bất kỳ hậu quả nào mà Iran phải gánh chịu".
Ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục tham vấn với giới an ninh và quốc phòng trong những ngày tới, cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của việc can thiệp trực tiếp vào Iran.
Trong khi đó, các bộ trưởng châu Âu chuẩn bị gặp đại diện Iran tại Geneva để nối lại đàm phán hạt nhân, trong lúc Lầu Năm Góc vẫn duy trì thế trận quân sự tăng cường tại khu vực.
Tính đến ngày 19/6, chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố.
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/ong-trump-tien-sat-toi-quyet-dinh-tan-cong-iran-post186707.html