Pác Bó ngày đầu năm mới - cội nguồn cách mạng thắp lửa khát vọng

Pác Bó ngày đầu năm mới - cội nguồn cách mạng thắp lửa khát vọng
3 giờ trướcBài gốc
Đến khu di tích từ sáng sớm chúng tôi gặp đoàn công tác với gần trăm cán bộ, đảng viên trong màu cờ đỏ sao vàng đứng trang nghiêm với sự xúc động, tự hào thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca dưới cột mốc Km0 - Đường Hồ Chí Minh tại Khu di tích. Được biết, đây là một trong những hoạt động trong nội dung sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026) của Đảng bộ phường Thục Phán. Buổi sinh hoạt càng trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong không gian linh thiêng của Khu di tích với lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và được diễn ra đúng vào thời khắc ngày đầu tiên để khởi đầu năm mới.
Mỗi đảng viên như được tiếp thêm sức mạnh từ mảnh đất lịch sử Pác Bó, cùng ôn lại những năm tháng Bác Hồ bôn ba ở nước ngoài, những quyết sách làm nên lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn bài học về ý chí, về lòng dân. Chuyến về nguồn là lời khẳng định mạnh mẽ: Pác Bó không chỉ là quá khứ hào hùng, mà là khởi nguồn cho những khát vọng mới, đồng thời, mang theo tinh thần sẵn sàng cống hiến, xây dựng một năm 2026 rạng ngời, xứng đáng với nền độc lập, tự do mà Bác và dân tộc đã giành lại.
Đảng bộ phường Thục Phán chào cờ, hát Quốc ca và chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc Km0 - Đường Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Trên con đường mòn dẫn vào khu di tích, không khí trang nghiêm và ấm áp lan tỏa. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió xuân, như biểu tượng cho ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi gặp gỡ nhiều du khách, những người con đất Việt từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng tề tựu về Pác Bó để đón năm mới, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Tùng, 56 tuổi, Cựu chiến binh đến từ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Tôi nhớ như in những ngày tháng còn rất trẻ đã được học, được nghe kể về Pác Bó, về những năm tháng Bác Hồ hoạt động gây dựng phong trào cách mạng nơi đây. Nhưng chỉ khi đến tận nơi, hít thở bầu không khí lịch sử này, tôi mới thực sự cảm nhận hết được sự gian lao, ý chí kiên cường và tầm nhìn vĩ đại của Người. Một người lính đã đi qua chiến tranh như tôi, đến Pác Bó, càng thêm thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do và càng thêm ý thức về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ những thành quả cách mạng và phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ".
Du khách đến từ nước Anh lựa chọn tham quan, tìm hiểu khu di tích trong ngày đầu năm mới.
Một khoảnh khắc thật đặc biệt là khi tôi chứng kiến có một nhóm du khách khoảng 5 người đều đã ngoài 50 tuổi đến từ tỉnh Đồng Nai, trên trán vẫn còn đọng giọt mồ hôi do vừa chinh phục con đường cheo leo dẫn đến Cột mốc 108, nơi thiêng liêng đánh dấu ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Bà Hoàng Như Quỳnh chia sẻ: Để đến cột mốc chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đi được tới nơi. Trong sương sớm vùng cao với sự tĩnh lặng của núi rừng biên giới, bao trùm lên khung cảnh hùng vĩ ấy, khiến cả đoàn không khỏi xúc động, rơi nước mắt và sẽ nhớ mãi khoảng khắc đón ngày đầu tiên năm mới 2026 tại Pác Bó hôm nay.
Sự xúc động ấy không chỉ đến từ sự gian nan trên đường đi mà còn bởi ý nghĩa thiêng liêng của điểm đến. Cột mốc 108 không chỉ là một ranh giới địa lý, mà còn là biểu tượng cho sự trở về, cho ý chí kiên cường và cho khát vọng độc lập, tự do mà Người đã mang về cho dân tộc. Những giọt mồ hôi trên trán của đoàn khách, hòa cùng dòng nước mắt lăn dài đã trở thành minh chứng sống động cho sự kính phục, biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ và những người đã hy sinh vì nền độc lập này.
Không chỉ có những người lớn tuổi, chúng tôi còn thấy những đoàn viên, thanh niên, những gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Bạn trẻ Nguyễn Thị Hoàng Anh đến từ Hà Nội chia sẻ: Chọn Pác Bó làm điểm đến đầu năm mới 2026, chúng tôi muốn tìm hiểu về lịch sử và học hỏi những bài học quý báu về ý chí, về tinh thần cống hiến, về lòng yêu nước sâu sắc, là nguồn động lực để chúng tôi vững bước trên con đường tương lai, đóng góp sức trẻ của mình vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng tôi được tận hưởng không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Pác Bó đã cho chúng tôi một khởi đầu năm mới thật đặc biệt, ý nghĩa và đầy cảm hứng.
Để Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó là một điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa, mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh cho biết: Hòa chung không khí chào năm mới 2026 với kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, chúng tôi chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, như: tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tập huấn đội ngũ hướng dẫn viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng truyền đạt thông tin, đảm bảo cung cấp cho du khách những thông tin chính xác, đầy đủ và hấp dẫn về lịch sử, văn hóa của di tích; chú trọng công tác an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong suốt quá trình tham quan. Các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn cũng được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, tạo thêm điểm nhấn cho chuyến tham quan của du khách, ví như: Tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên đến tham quan Pác Bó trong ngày đầu năm; chuẩn bị thêm các khu vực check-in và một số hoạt động đặc biệt mang đậm không khí xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới.
Các du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về Pác Bó để tham quan, trải nghiệm trong ngày đầu năm mới 2026.
Đón Tết Dương lịch tại Pác Bó, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp non nước mà còn được hòa mình vào không khí thiêng liêng, lắng đọng. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, suy ngẫm về những giá trị cốt lõi của dân tộc, và đặc biệt là để bồi đắp thêm ý chí, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Năm mới đến, hòa cùng dòng người thành kính hướng về cội nguồn, chúng ta cùng nguyện noi theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ vĩ đại, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc. Pác Bó, nơi cội nguồn cách mạng, sẽ mãi là điểm tựa tinh thần, là nơi khơi nguồn sức mạnh, khát vọng cho mỗi người Việt Nam trên bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thúy Hằng - Khánh Duy
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/pac-bo-ngay-dau-nam-moi-coi-nguon-cach-mang-thap-lua-khat-vong-3183962.html