Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) sau khi Manchester City cần đến những siêu dự bị Abdukodir Khusanov và Kevin De Bruyne để giải cứu họ trước một Leyton Orient suýt gây bất ngờ cho đội bóng của Pep Guardiola ở vòng 4 FA Cup. Pep Guardiola nói đùa rằng Kevin De Bruyne đã cứu ông khỏi bị Man City sa thải bằng cách ghi bàn thắng giúp Manchester City tránh được nỗi nhục ở FA Cup.
Pep Guardiola đã nở nụ cười rạng rỡ sau khi De Bruyne vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ấn định tỉ số 2-1 ở phút thứ 79, đưa nhà vô địch Premier League vào vòng 5 FA Cup, sau khi người hâm mộ Orient chế giễu Pep về việc bị Man City sa thải sau bàn phản lưới nhà của Stefan Ortega giúp đội bóng yếu hơn ở League One có được lợi thế dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ. Man City đã gặp may mắn lớn ở Cúp khi họ gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút của Lewis vô tình chạm đầu hậu vệ Abdukodir Khusanov khiến bóng đổi hướng vào lưới.
Pep Guardiola thừa nhận một ngôi sao Man City cứu ông khỏi bị sa thải sau trận thắng khó Leyton Orient. ẢNH: GETTY
Và sau trận đấu, Pep Guardiola khẳng định De Bruyne cứu ông khỏi bị Man City sa thải khi nói: “Họ hát “ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Đó là một thói quen ở tất cả các sân vận động ngay bây giờ. Nhưng, với kết quả này, tôi nghĩ chủ tịch của tôi sẽ không sa thải tôi!
Đó là một trận đấu tuyệt vời. Tôi không biết liệu không khí ở League One có giống như vậy trong mọi trận đấu hay không, nhưng thực sự rất tuyệt vời trên sân vận động này. Bạn phải cư xử đúng mực ở những nơi như thế này. Có bao nhiêu bất ngờ đã xảy ra ở Cúp FA trong suốt chiều dài lịch sử? Vị thế của chúng tôi hơi bất ổn về mặt cảm xúc và chúng tôi có rất nhiều chấn thương. Nhưng đó là lý do tại sao những kết quả này khiến tôi rất tự hào và hạnh phúc".
Man City, đội sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận lượt đi vòng play-off Champions League vào giữa tuần sau, đã chứng kiến tiền vệ tân binh trị giá 50 triệu bảng Anh Nico Gonzalez phải rời sân chỉ sau 22 phút ra mắt vì chấn thương hông.
De Bruyne ghi bàn quyết định cho Man City. ẢNH: GETTY
HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: “Trận đấu sân khách đầu tiên của tôi là với Stoke City và tôi nhận ra ngay trận đấu ở Anh như thế nào. Giờ thì Nico Gonzalez đã biết rồi. Ngoài 10 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự tốt.
Không thể kiểm soát được một trận đấu khi bước vào những phút cuối với chiến thắng 2-1, bạn sẽ luôn phải chịu đựng. Đây là mùa giải thứ chín của tôi ở Anh. Tôi đã chơi nhiều lần trong giải đấu đáng kinh ngạc này. Cuối cùng chúng tôi đã may mắn vì họ (Leyton Orient) cũng có cơ hội nhưng thật tuyệt khi được vào vòng tiếp theo”.
HLV Richie Wellens của Leyton Orient. ẢNH: GETTY
HLV của Leyton Orient - Richie Wellens, một người sinh ra ở Manchester đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ với Manchester United, đã phát cuồng về cả đội của mình và Man City. Wellens nói: "Tôi không vui vì chúng tôi đã thua, nhưng tôi rất hài lòng với cường độ và niềm đam mê mà chúng tôi đã thể hiện và đôi khi là chất lượng nữa.
Bạn phải ghi nhận Man City. Họ không bao giờ hoảng loạn, họ liên tục luân chuyển bóng, và mặc dù nghe có vẻ lạ nhưng tôi mừng là trận đấu không phải kéo dài đến hiệp phụ vì họ sẽ khiến chúng tôi phải ngã xuống sân. Chúng tôi có thể giành được Cúp FA không? Không - nhưng chúng tôi có thể thăng hạng”.
GIA ĐỊNH