Guardiola tranh luận với Bruno Guimaraes của Newcastle. Ảnh: DM
Nhà cầm quân 54 tuổi tỏ ra vô cùng giận dữ khi chứng kiến đội bóng của mình để thua 1 - 2 tại St James’ Park ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, trong trận đấu mà Harvey Barnes tỏa sáng với cú đúp trong hiệp hai.
Đây là trận cầu chứa đầy tranh cãi. Man City nổi giận khi họ không được hưởng một quả phạt đền ở hiệp một, sau tình huống Phil Foden bị Fabian Schar phạm lỗi khá mạnh trong vòng cấm.
Guardiola tranh luận với trọng tài sau thất bại 1 - 2 của Man City trước Newcastle. Ảnh: DM
Cùng với đó, một loạt dấu hỏi cũng xuất hiện liên quan đến bàn thắng thứ hai của Barnes. Liệu Gianluigi Donnarumma có bị phạm lỗi trước khi bóng được đưa vào lưới hay không, và Guimaraes có rơi vào thế việt vị trong pha bóng dẫn tới bàn thắng hay không.
Dù Man City cảm thấy mình chịu nhiều thiệt thòi, bàn thắng vẫn được công nhận và trở thành nhát kiếm quyết định trong màn so tài đầy kịch tính tại vùng Đông Bắc nước Anh.
Guardiola tranh luận với cả... quay phim bên ngoài sân sau trận thua Newcastle 1 - 2. Ảnh: DM
Sau trận, Guardiola tỏ ra vô cùng tức giận, tiến lại trao đổi qua lại khá gay gắt với Guimaraes trước khi nói chuyện với trọng tài Sam Barott cùng các trợ lý. Sau đó, ông còn bị bắt gặp đang "nặng lời" với một quay phim bên ngoài sân.
Khi được hỏi về nội dung trao đổi với tổ trọng tài, Guardiola tỏ ra kín tiếng: "Không có câu hỏi nào cả, mọi thứ đều ổn," ông nói ngắn gọn. Trả lời Sky Sports về cuộc nói chuyện với Guimaraes, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Tôi chỉ nói rằng cậu ấy chơi rất hay, nhưng đó là chuyện riêng. Mọi thứ đều ổn cả".
Cú đúp của Barnes thực sự là cú đòn đau với Man City, trong bối cảnh họ hy vọng giành chiến thắng để gây sức ép lên Arsenal trước trận derby Bắc London diễn ra vào chiều Chủ nhật. Đội khách đã có những thời điểm chơi tốt và thậm chí có thể hoặc nên ghi bàn trước khi họ làm được điều đó ở phút 68.
Tuy nhiên, thất bại này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, sau Chelsea, đội đã đánh bại Burnley 2-0 trong trận đấu sớm.
Theo Thể thao và Văn hóa