Trên sân Emirates ở cuộc so tài tâm điểm vòng 24, sau khi để Odegaard chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 2 và được Haaland gỡ hòa ở phút 55, Man City của Pep Guardiola đã nhận đòn giáng ngay những giây sau đó, chịu 4 bàn thua liên tiếp từ Arsenal, lần lượt do công của Partey (56’), Lewis-Skelly (62’), Kai Havertz (76’) và Nwaneri (90+3’).
Pep Guardiola trách các cầu thủ Man City 'quên' chơi bóng trong 25 phút cuối trận gặp Arsenal. Ảnh: EFE
Đây là trận thua thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa này của Man xanh, cho thấy những bất ổn của các nhà đương kim giữ cúp vẫn chưa dừng lại.
“Tôi chỉ hối tiếc trong 25 phút cuối. Man City đã quên những gì mình nên làm, những gì chúng tôi đã làm trong 65, 70 phút”, Pep Guardiola lên tiếng sau trận.
Ông chia sẻ thêm: “Sau 10, 15 phút đầu, tôi nghĩ Man City đã nắm giữ thế trận và chơi tốt. Đội đã gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2. Nhưng khi tỷ số là 3-1, mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi đã phung phí, cho đi quá nhiều, điều này xảy ra trong suốt mùa giải”.
Thêm những trách cứ học trò: “Họ có thể mong manh nhưng phải làm theo kế hoạch. Tuy nhiên, họ đã không làm điều đó. Bạn không thể mất kiểm soát. Đội cần phải ổn định, bất kể điều gì xảy ra”.
John Stones xin lỗi người hâm mộ Man City vì anh và đồng đội có trận đấu dưới sức mình. Ảnh: Arsenal FC
Trong khi đó, John Stones lên tiếng xin lỗi khán giả vì anh và đồng đội đã dưới dưới sức: “Thật khó có thể diễn tả thành lời sau một trận đấu như thế này. Lòng tự hào bị tổn thương.
Xin lỗi những người hâm mộ Man City đã bỏ công đến sân rồi phải chứng kiến màn trình diễn như thế của đội. Cách Man City chơi trong 30 phút cuối trước Arsenal là không thể chấp nhận được. Đó không phải là chúng tôi, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể.
Có rất nhiều thứ mà tôi vẫn không thể hiểu vì sao nó lại không thành công. Trái tim ở đó, niềm đam mê ở đó, mọi người đều có tư tưởng đúng đắn, nhưng nó vẫn trật nhịp. Tất cả chúng tôi cần phải đoàn kết cùng nhau”.
Lâm Hoàng