Kỳ thủ Lại Lý Huynh.
Thành tích này phá vỡ sự thống trị của các kỳ thủ Trung Quốc kéo dài suốt 35 năm tại giải đấu này.
Ngôi vô địch không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam mà còn đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp của Lại Lý Huynh. Đặc biệt hơn cả, khoảnh khắc đăng quang lại trùng hợp sinh nhật của vợ và con gái út một tuổi của anh. “Đây chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời tôi dành cho vợ con, cũng sẽ là kỷ niệm mà tôi không thể nào quên”, anh Huynh chia sẻ.
Trước khi bước lên ngôi vô địch thế giới, Lại Lý Huynh cũng từng trải nghiệm vô số thất bại trước đó. Thế nhưng, việc gục ngã ở trận chung kết tại giải vô địch thế giới diễn ra vào hai năm trước trên đất Mỹ, đối với anh, là cú sốc lớn nhất cuộc đời.
Dẫu vậy, anh không hề nản chí. Những thất bại đã tôi luyện cho anh một ý chí kiên cường và một niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Chính thất bại đã trở thành động lực để anh cố gắng, kiên trì tập luyện. “Tôi luôn tâm niệm rằng, nếu gieo vào tâm trí sự thất bại và thiếu tự tin, chúng ta rất khó thành công. Ngược lại, nếu gieo sự khát khao, niềm tin mãnh liệt, chúng ta sẽ gặp ngôi sao may mắn, sẽ tỏa sáng và tìm thấy vinh quang chờ đón”, Lại Lý Huynh khẳng định.
Lại Lý Huynh lớn lên ở Cà Mau. Với sáu lần vô địch quốc gia, anh chỉ đứng sau huyền thoại Trềnh A Sáng duy nhất một danh hiệu. Như chia sẻ của Lý Huynh, chính đam mê cháy bỏng với những quân cờ đã dẫn lối cho anh vượt qua tháng ngày tuổi thơ cơ cực, giúp anh từng bước chinh phục các danh hiệu.
Bước tới kỳ giải ở Thượng Hải, việc phải thi đấu với các cao thủ Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ là một áp lực khổng lồ. Song, Lý Huynh coi trận chung kết lần này như “ván cờ cuộc đời”. Ở đó, bản lĩnh và sự điềm tĩnh đã giúp anh vượt qua cuộc đấu trí nghẹt thở, giành chiến thắng chung cuộc.
Hứa Ngân Xuyên, kỳ vương từng sáu lần vô địch Trung Quốc, khẳng định: “Lý Huynh thật sự xuất sắc... Chiến thắng này có thể mang tính ngẫu nhiên, nhưng là kết quả tất yếu".
NAM KHÁNH