Ngành giải trí Hoa ngữ vừa rúng động khi một chia sẻ thẳng thắn của biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Vu Chính tiết lộ một câu chuyện đầy uẩn khúc từng xảy ra với "gà cưng" Ngô Cẩn Ngôn thời cô chưa nổi tiếng. Những tình tiết liên quan lập tức khiến cư dân mạng đặt nghi vấn: Phải chăng Phạm Băng Băng là người từng chèn ép Ngô Cẩn Ngôn, khiến Vu Chính gián tiếp lên tiếng chỉ trích?
Phạm Băng Băng bị tố chèn ép 'gà cưng' của Vu Chính.
Cụ thể, theo lời kể của Vu Chính, trước khi vụt sáng thành danh qua loạt phim cung đấu, Ngô Cẩn Ngôn từng được chọn vào vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh lớn. Đây là cơ hội ngàn vàng và cô đã dốc toàn lực để chuẩn bị. Không chỉ dành nhiều tháng sống tại vùng hẻo lánh nhằm học tiếng địa phương, nữ diễn viên còn lăn lộn trải nghiệm thực tế đời sống người dân bản địa để thấu hiểu vai diễn và tích lũy cảm xúc diễn xuất.
Thế nhưng, điều bất ngờ và cay đắng xảy ra: chỉ sau một thời gian ngắn phim bắt đầu khởi quay, cô bị yêu cầu rời vai. Lý do không đến từ năng lực hay biểu hiện yếu kém mà xuất phát từ việc một nữ minh tinh nổi tiếng bày tỏ mong muốn thay thế vị trí này. Đoàn phim nhanh chóng thay đổi quyết định, loại Ngô Cẩn Ngôn và giao vai chính cho người mới. Đáng nói, họ còn yêu cầu cô im lặng và hợp tác trong việc quảng bá bộ phim, để che đậy sự thật gây tranh cãi phía sau hậu trường.
Tạo hình giản dị, quê mùa của Phạm Băng Băng trong phim điện ảnh Tôi không phải là Phan Kim Liên (ra mắt năm 2016) (Ảnh: Weibo).
Sau hơn nửa năm nỗ lực và cống hiến, những gì Ngô Cẩn Ngôn nhận lại chỉ là 5.000 tệ tiền thù lao - con số quá khiêm tốn với mức đầu tư công sức như vậy. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc, đồng thời tiếc nuối cho sự tận tâm của nữ diễn viên.
Ngay sau khi đoạn chia sẻ của Vu Chính được lan truyền, cư dân mạng lập tức "soi" lại các dự án phim từng gây chú ý trong giai đoạn đó. Rất nhanh chóng, bộ phim Tôi không phải là Phan Kim Liên (ra mắt năm 2016) trở thành cái tên được réo gọi nhiều nhất. Lý do là bởi phim có bối cảnh nông thôn, mang hơi hướng hiện thực xã hội và nhân vật nữ chính đòi hỏi một quá trình hóa thân công phu - hoàn toàn phù hợp với những mô tả của Vu Chính.
Ngô Cẩn Ngôn sau đó cũng dần nổi tiếng với những vai diễn cổ trang (Ảnh: Weibo).
Đáng chú ý hơn, nữ chính của bộ phim này lại chính là minh tinh Phạm Băng Băng - cái tên vốn không xa lạ gì với loạt thị phi trong giới giải trí. Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ việc "nữ diễn viên nổi tiếng giành vai" mà Vu Chính đề cập không ai khác ngoài Phạm Băng Băng. Mặc dù Vu Chính không trực tiếp nêu tên nhưng chi tiết trùng khớp và thời điểm sát nhau khiến cư dân mạng gần như chắc chắn về danh tính nhân vật bị ám chỉ.
Trên Weibo và Douban, nhiều bình luận tỏ rõ sự bất bình: "Không ngờ chuyện cạnh tranh vai diễn lại phũ phàng như thế", "Ngô Cẩn Ngôn thật sự quá đáng thương", "Nếu là Phạm Băng Băng thì đúng là thất vọng"... Tuy nhiên, phía nữ diễn viên Phạm Băng Băng hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về nghi vấn trên.
Là người đứng đầu công ty quản lý của Ngô Cẩn Ngôn, Vu Chính không chỉ kể lại câu chuyện với thái độ tiếc nuối mà còn không giấu được sự giận dữ. Ông chia sẻ: "Có những chuyện tôi vẫn nhớ như in, không phải vì nó đau mà vì nó không đáng. Người ta có thể cướp mất cơ hội của một diễn viên trẻ mà chẳng cần một lý do chính đáng nào cả".
Phạm Băng Băng hiện đang nhận chỉ trích dữ dội vì chèn ép, "nẫng tay trên" đàn em (Ảnh: Weibo).
Dù không chỉ mặt gọi tên nhưng tông giọng và thái độ của Vu Chính cho thấy ông đang bức xúc với cách mà giới giải trí Trung Quốc vận hành - nơi quyền lực, danh tiếng có thể đè bẹp công sức, tài năng và sự tận tâm của lớp các diễn viên trẻ. Lời chia sẻ này đã đánh trúng tâm lý của nhiều người trong ngành, đặc biệt là các diễn viên trẻ thường bị lép vế trước những ngôi sao có sức ảnh hưởng.
Sự nghiệp của Phạm Băng Băng từng chạm đỉnh vinh quang với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ" và sự nghiệp rực rỡ cả trong nước lẫn quốc tế. Thế nhưng, những năm gần đây, cô liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal, trong đó nổi bật nhất là vụ trốn thuế năm 2018 khiến cô bị phạt hơn 800 triệu NDT (khoảng 2.800 tỷ đồng). Hình ảnh của Phạm Băng Băng từ đó sa sút nặng nề.
Nay, việc bị nghi ngờ là người từng "gạt tay trên" của một diễn viên trẻ đang trên đà vươn lên như Ngô Cẩn Ngôn khiến dư luận càng thêm khắt khe. Nhiều người cho rằng dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng nếu đúng là sự thật thì đây vẫn là "vết đen đạo đức" không thể chối bỏ của mỹ nhân họ Phạm.