Phạm nhân ngày đặc xá: Chỉ cần được ra ngoài sẽ không để mẹ già khóc thầm nữa

Phạm nhân ngày đặc xá: Chỉ cần được ra ngoài sẽ không để mẹ già khóc thầm nữa
5 giờ trướcBài gốc
Chiều 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Trong đợt này, 12 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, tuân thủ nội quy, tích cực học tập, lao động và thể hiện rõ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm được đặc xá.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng bày tỏ mong muốn, các phạm nhân được đặc xá hãy tự tin, tự xóa bỏ mặc cảm; chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.
Ông Dũng cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương có phạm nhân được đặc xá về cư trú, tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Nước mắt trong ngày đặc xá của những người từng lầm lỡ
Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã trao giấy chứng nhận đặc xá và thẻ căn cước cho 12 trường hợp. Đó như là “giấy thông hành” để họ trở lại cuộc sống bình thường, làm lại từ đầu.
Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao thẻ căn cước cho phạm nhân được đặc xá năm 2025. Ảnh: Dương Trần
Phạm nhân T.N.H, đại diện phạm nhân được đặc xá chia sẻ: “Chúng tôi từng mắc sai lầm, từng đánh mất tự do và niềm tin của người thân, xã hội. Những năm cải tạo là những năm đầy dằn vặt nhưng cũng là thời gian để suy ngẫm, để học cách sửa mình.
Hôm nay, nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo; sự đón nhận của gia đình, cộng đồng xã hội, chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng. Chỉ cần được ra ngoài, tôi sẽ làm lại cuộc đời. Không còn sai lầm, không còn để mẹ già khóc thầm nữa.
Việc được nhận lại tấm thẻ căn cước hôm nay giúp chúng tôi thuận lợi trong tìm kiếm việc làm, thực hiện các giao dịch dân sự, xóa bỏ tự ti, nhanh chóng tái hòa nhập để trở thành công dân có ích cho xã hội”.
Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình cũng tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước cho 38 phạm nhân được đặc xá.
Chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật mà anh P.V.N (SN 1965, trú tại huyện Thái Thụy) đã rơi vào vòng lao lý với bản án 48 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Thời gian đầu chấp hành án, anh cảm thấy chán nản, thiếu động lực phấn đấu lao động, cải tạo nhưng nhờ sự quan tâm, động viên, giáo dục của cán bộ quản giáo và gia đình, anh dần tìm lại niềm tin trong cuộc sống.
Nhờ tích cực lao động, cải tạo và chấp hành nội quy nơi giam giữ, anh N. đã được tha tù trước thời hạn hơn 30 tháng.
Niềm vui vỡ òa gặp lại người thân. Ảnh: Công an cung cấp
Được nhận quyết định đặc xá, anh N. nghẹn ngào: “Thời gian chấp hành án, tôi luôn cố gắng cải tạo, được cán bộ quản giáo phân tích, giáo dục và động viên để tôi luôn chấp hành đúng nội quy của cơ sở giam giữ. Giờ đây, được trở về với gia đình và cộng đồng, tôi sẽ sửa chữa những lỗi lầm và không bao giờ quay trở lại con đường vi phạm pháp luật nữa”.
Trọng Tùng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/pham-nhan-ngay-dac-xa-chi-can-duoc-ra-ngoai-se-khong-de-me-gia-khoc-tham-nua-2397027.html