Sự trở lại của thương hiệu Avatar với chương thứ ba mang tên Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn không chỉ đưa khán giả quay lại với gia đình Sully quen thuộc, mà còn giới thiệu một thế lực mới đầy gai góc trên hành tinh Pandora. Nổi bật nhất trong số đó là Varang, thủ lĩnh tộc Mangkwan, hay còn được biết đến với cái tên Ash People (Tộc Tro), do Oona Chaplin thủ vai.
Varang, thủ lĩnh Tộc Tro (Ash People) với tạo hình dữ dội và lớp sơn mặt ám ảnh trong Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn
Với tạo hình dữ dội, lớp sơn mặt ám ảnh và khí chất lạnh lùng, Varang nhanh chóng trở thành một trong những phản diện gây ấn tượng mạnh nhất toàn bộ loạt phim Avatar. Và theo chính chia sẻ mới nhất từ nữ diễn viên, hành trình của nhân vật này mới chỉ bắt đầu.
Trong cuộc trò chuyện với Gold Derby, Oona Chaplin xác nhận rằng Varang ngay từ đầu đã được xây dựng để sống sót sau các biến cố trong Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết nếu kịch bản không như vậy, cô vẫn sẽ "chiến đấu" để giữ Varang ở lại, bởi đây là một nhân vật có quá nhiều tiềm năng để khai thác. "May mắn là điều đó đã có sẵn trong kịch bản," Chaplin nói, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hóa thân thành Varang trong Avatar 4, 5 và thậm chí xa hơn nữa, nếu loạt phim còn tiếp tục được mở rộng.
Khí chất lạnh lùng và ánh nhìn đầy thách thức của Varang khiến nhân vật nhanh chóng trở thành phản diện gây tranh cãi nhất loạt phim Avatar
Không chỉ dừng lại ở việc xác nhận sự trở lại, Oona Chaplin còn hé lộ rằng Varang và Tộc Tro sẽ có một quá trình phát triển rất thú vị trong mạch truyện tổng thể của vũ trụ Pandora. Theo cô, vai trò của bộ tộc sống giữa vùng núi lửa khắc nghiệt này sẽ ngày càng quan trọng, gắn liền với số phận của hành tinh và những xung đột mang tính cốt lõi giữa Na'vi, Eywa và con người. Đây không chỉ là một tuyến phản diện đơn thuần, mà là một lát cắt mới, phức tạp và nhiều tầng ý nghĩa trong sử thi khoa học viễn tưởng mà Avatar đang xây dựng.
Oona Chaplin xác nhận Varang được xây dựng để sống sót và sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phần Avatar tiếp theo
Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn tiếp nối trực tiếp các sự kiện của Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước. Jake Sully và Neytiri vẫn đang chìm trong nỗi đau mất con trai Neteyam thì một cuộc xung đột mới bùng nổ, khi Tộc Tro, những Na'vi sống trong vùng đất núi lửa khô cằn, dần mất niềm tin vào Eywa sau một thảm họa tàn khốc. Dưới sự dẫn dắt của Varang, bộ tộc này lựa chọn con đường đối đầu, thậm chí liên minh với Quaritch và lực lượng loài người để đổi lấy vũ khí và sức mạnh. Quyết định ấy đã đẩy Pandora vào một cuộc chiến mới, nơi ranh giới giữa chính nghĩa và phản bội trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tộc Tro, bộ tộc Na'vi sinh sống giữa vùng núi lửa khắc nghiệt, giữ vai trò then chốt trong những xung đột mới của Pandora.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Sam Worthington trong vai Jake Sully, Zoe Saldanã vai Neytiri, Sigourney Weaver vai Kiri và Stephen Lang trở lại với Quaritch. Bên cạnh đó là sự góp mặt của Oona Chaplin trong vai Varang, cùng Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Britain Dalton, Jack Champion và Trinity Jo-Li Bliss, những gương mặt đã xuất hiện từ phần phim trước. Tác phẩm tiếp tục được đạo diễn bởi James Cameron, với kịch bản do ông đồng chấp bút cùng Rick Jaffa và Amanda Silver.
Thành công hơn 1 tỷ USD toàn cầu giúp Avatar mở rộng tương lai đến các phần phim tiếp theo, với Varang là một mắt xích quan trọng
Ra mắt trên toàn cầu vào ngày 19/12/2025, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn nhanh chóng khẳng định vị thế bom tấn khi đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Thành công này giúp thương hiệu Avatar tiếp tục giữ vững ngôi vương phòng vé và tạo tiền đề cho ít nhất hai phần phim tiếp theo đã được lên lịch phát hành vào các năm 2029 và 2031. Với việc Varang chính thức được xác nhận sẽ quay trở lại, khán giả hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một phản diện ngày càng nguy hiểm, phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng hơn đến tương lai của Pandora.
Ngọc Hân - CTV