Tôi nghĩ rằng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một trong những tác giả có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam nhiều thập kỷ. Những tác phẩm của ông, với cách viết giản dị nhưng rất sâu sắc luôn gợi lên trong tôi những cảm xúc vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng. Đặc biệt là những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ đầy mộng mơ và khát khao.
Các ca khúc của tôi, từ Có một chuyện tình hay trước đó là loạt ca khúc nhạc phim Mắt biếc như Từ đó, Tôi chỉ muốn nói và Hà Lan đều có những yếu tố mang đậm âm hưởng của những giá trị mà bác Nguyễn Nhật Ánh thể hiện bởi vì tôi đã nghiền ngẫm các tác phẩm trên thêm nhiều lần khi được đoàn phim tin tưởng gửi gắm tôi viết nhạc phim.
Đôi khi, tôi thấy mình như một số nhân vật chính trong các tác phẩm của bác, là những chàng trai lãng mạn, nhiều suy tư, ngại bày tỏ, nhưng sau cùng luôn là sự chân thành dù tình yêu đó có được hồi đáp hay không. Đối với tôi, tác phẩm khiến tôi nhớ nhất có lẽ là Mắt biếc - câu chuyện về Ngạn và Hà Lan khiến tôi vừa cảm động, vừa day dứt, vì tôi cũng sinh ra từ một làng quê yên bình và cũng cảm nhận những rung động ban đầu ở đó.
Đến bây giờ Mắt biếc lại càng đáng nhớ hơn với tôi khi tác phẩm này trở thành mối duyên cho tôi được viết nhiều nhạc phim, được đi vào tâm hồn nhiều người yêu nhạc.
Bác Nguyễn Nhật Ánh là một con người rất chân thành và giản dị, tôi chưa có nhiều dịp gặp bác nhưng khi trò chuyện với bác, bên cạnh những câu nói hài hước thì tôi cảm nhận được một thế giới rất phong phú bên trong.
Tôi cho rằng với một tác giả đã ghi dấu trong lịch sử văn chương với nhiều tác phẩm tuyệt vời thì bác Ánh là người có khả năng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là trong những mối quan hệ tình bạn, tình yêu mộc mạc nhưng lại rất sâu sắc.
Kỷ niệm tôi nhớ nhất với bác là trong quá trình quảng bá phim Ngày xưa có một chuyện tình, lần đầu tiên tôi được gặp bác ngoài đời. Bác khen các bài hát tôi viết cho phim và điều đặc biệt nữa là sau đó bác đã dành thời gian đến xem concert Chuyến tàu: Mùa đông của tôi hồi đầu tháng 1/2025.
Tình yêu trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn gắn liền với sự trong sáng, sự hy sinh thầm lặng, và đôi khi là sự chờ đợi không có hồi kết.
Có thể nói, đó là những tình cảm thuần khiết mà đôi khi chúng ta không còn thấy nhiều trong xã hội hiện đại này. Tuy nhiên, chính cái vẻ đẹp không vụ lợi, không toan tính ấy lại là điều khiến cho những câu chuyện của bác luôn có sức hút mạnh mẽ. Dù xã hội thay đổi, nhưng những cảm xúc chân thành, trong sáng về tình yêu và tình bạn vẫn luôn là điều mà con người tìm kiếm.
Tôi nghĩ chính vì vậy mà văn của bác Nguyễn Nhật Ánh, cũng như những bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm của bác, vẫn luôn giữ được sức hút mạnh mẽ, bởi chúng chạm vào những khao khát sâu thẳm trong trái tim mỗi người, đặc biệt là đối với những ai đã trải qua những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ.
Phan Mạnh Quỳnh - Mi Ly/NXB Trẻ