“Vai Ngân đến với tôi đúng thời điểm, khi cảm xúc đã chín muồi”
PV: Nhìn lại một năm đã qua, vai Ngân trong Cách em 1 milimet có ý nghĩa như thế nào với Phan Minh Huyền trong hành trình làm nghề của mình?
Phan Minh Huyền: Đối với tôi, vai Ngân cũng giống những vai diễn khác. Ban đầu tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ nghĩ rằng sẽ nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đến với tôi vào cuối năm vừa rồi khi vai Ngân được khán giả yêu thương, đón nhận và tạo được sự bùng nổ. Tôi thực sự biết ơn vai Ngân, cũng như biết ơn đạo diễn đã lựa chọn tôi cho bộ phim “Cách em 1 milimet”, cùng với các diễn viên khác tạo nên dấu ấn cho bộ phim này.
PV: Khoảnh khắc nào khi hóa thân vào vai Ngân khiến Huyền nhớ nhất hoặc cảm thấy “chạm” nhất về mặt cảm xúc? Khi nhận vai Ngân, chị có áp lực hay lo lắng điều gì không?
Phan Minh Huyền: Nhiều người nói vai Ngân khá giống tôi ngoài đời nhưng với tôi đây là một vai diễn khó bởi nó khác hoàn toàn so với những vai diễn trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng vai người mẹ trên sóng truyền hình. Tôi muốn thể hiện để khán giả cảm nhận được hình ảnh của một người phụ nữ. Tôi không muốn xây dựng nhân vật là một người phụ nữ quá yếu đuối hay tiêu cực trong mối quan hệ gia đình, mà luôn muốn khẳng định người phụ nữ vẫn phải có vị trí và giá trị của mình.
Tôi có áp lực khi đảm nhận vai Ngân bởi sau mỗi vai diễn khán giả sẽ đặt nhiều kỳ vọng hơn, muốn xem tôi sẽ thể hiện như thế nào để khác với những vai diễn trước. Trước khi bấm máy bộ phim “Cách em 1 milimet”, tôi học thêm về diễn xuất để củng cố khả năng của mình. Tôi tiến bộ hơn trong đài từ, cách thoại, cách tư duy về nhân vật cũng như tư duy về quá trình diễn xuất. So với sự kỳ vọng của khán giả, tôi nghĩ mình đã nỗ lực cố gắng học hỏi cho nhân vật, nhờ đó tôi nhận được kết quả xứng đáng là được khán giả đón nhận vai diễn này.
Diễn viên Phan Minh Huyền
PV: Sau vai Ngân trong “Cách em 1 milimet”, quan điểm lựa chọn vai diễn và cách Huyền nhìn về nghề diễn có thay đổi gì không?
Phan Minh Huyền: Tôi nghĩ là có sự thay đổi. Ngày trước, tôi luôn mong muốn một vai diễn khi lên sóng phải đẹp, chỉn chu và nhìn vào là khán giả yêu thích ngay. Với vai Ngân, tôi đã đọc nhiều bình luận từ khán giả. Những bình luận đó rất hay, hoàn toàn không phải chê, nhưng khiến tôi nhận ra rằng mình cần phải trải qua nhiều nhân vật khác nhau, với những tính cách khác nhau, tư duy và quyết định khác nhau thì khán giả mới có thể đồng cảm với nhân vật.
Là một diễn viên, tôi nghĩ trong tương lai mình nên thử sức với những vai diễn có phần trái chiều. Có thể khán giả sẽ có những tranh luận nhưng điều đó cho thấy họ đang quan tâm, yêu thích và theo dõi bộ phim. Sau vai Ngân, tôi mong muốn mình sẽ được hóa thân vào một vai mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
PV: Từng trải qua những biến cố trong cuộc sống riêng, Huyền chia sẻ rằng mình tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật Ngân. Điều đó có giúp Huyền bước vào vai diễn này một cách tự nhiên hơn không?
Phan Minh Huyền: Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại tôi vào vai Ngân rất đúng và phù hợp. Nếu đúng nhân vật nhưng sai thời điểm thì tôi nghĩ mình cũng sẽ không thể hiện tốt được. Tôi đã trải qua nhiều điều, có niềm vui, có hạnh phúc và cũng có những trăn trở, chính những điều đó tạo nên bề dày cảm xúc cho tôi khi hóa thân vào nhân vật Ngân.
Tôi là một diễn viên tay ngang. Khi đóng phim, mọi người cũng có những nhận xét, có lúc tôi diễn chưa được. Đến vai diễn này, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả và đều nói rằng vai diễn này tôi thể hiện có chiều sâu hơn, có cảm xúc hơn, không bị gượng gạo.
Nếu như ở độ tuổi trẻ hơn, tôi sẽ không thể làm được điều này bởi khi đó tôi chưa có đủ trải nghiệm để hiểu và chạm đến những cảm xúc ấy. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã chín muồi, tôi thực sự biết ơn cũng như hạnh phúc khi được đảm nhận một vai diễn gần với mình như vậy.
“Tôi giống chú ngựa ở năng lượng, tinh thần tự do và sự bứt phá”
PV: Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến, kỷ niệm dịp Tết nào là ký ức khiến Huyền nhớ nhất mỗi khi năm cũ khép lại?
Phan Minh Huyền: Tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên ngày bình thường hay dịp Tết đều có thể đoàn tụ cùng bố mẹ. Một kỷ niệm đáng nhớ là cái Tết đầu tiên tôi làm mẹ đơn thân. Với tôi, đó là một trải nghiệm ở thời điểm đó tôi không hề muốn trải qua. Tôi cũng biết ơn khoảng thời gian đó bởi chính nhờ cảm giác đó đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Nếu không có biến cố ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ không trở thành con người của hiện tại, không phải là một Phan Minh Huyền có chiều sâu hơn trong suy nghĩ. Đó là dịp Tết buồn nhưng lại là một sự chuyển mình để ngày hôm nay mọi thứ đến với tôi trở nên trọn vẹn hơn.
PV: Tết Nguyên đán có ý nghĩa như thế nào với Huyền? Không khí Tết trong gia đình Huyền thường diễn ra như thế nào – ấm áp, quây quần hay có những truyền thống riêng?
Phan Minh Huyền: Tôi rất thích Tết và yêu Tết. Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi không đi du lịch, không đi xa khỏi Hà Nội và luôn muốn đón Tết ở Hà Nội. Tôi thích mùi hương, không khí, sự vắng vẻ của Hà Nội vào những ngày Tết và đặc biệt rất thích cảm giác đoàn tụ bên gia đình. Đêm 30 Tết, tôi luôn muốn được đón giao thừa cùng bố mẹ, con và anh trai của mình.
PV: Nếu dùng 3 từ để miêu tả những điều Huyền mong muốn trong năm mới, Huyền sẽ nói gì?
Phan Minh Huyền: Đầu tiên sẽ là sức khỏe, thứ hai là sự đoàn viên và thứ ba là may mắn. Tôi nghĩ rằng nếu không có may mắn thì làm gì cũng khó có thể thành công.
Diễn viên Phan Minh Huyền
PV: Là cô gái tuổi Ngọ, Huyền thấy mình giống “chú ngựa” ở điểm nào nhất?
Phan Minh Huyền: Là cô gái tuổi Ngọ, tôi thấy mình giống hình ảnh chú ngựa ở sự năng lượng, tinh thần tự do và cả sự bứt phá. Mọi người thường nói phụ nữ tuổi Ngọ rất mạnh mẽ và cá tính, tôi cũng công nhận điều đó. Với tôi, tuổi Ngọ là phải đi nhiều, phải va chạm nhiều. Nếu không đi, không trải nghiệm thì cũng khó có thể phát triển và thành công.
Mọi người thường nó rất thích tiếp xúc với tôi bởi năng lượng của tôi rất tích cực. Đối với tôi, dù có những lúc cảm thấy mình không được may mắn nhưng năng lượng bên trong vẫn luôn dồi dào. Tôi luôn muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đó đến mọi người.
Tôi là cô gái Canh Ngọ, năm nay cũng là năm tuổi nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi nỗ lực hết mình, lan tỏa những điều tích cực và thực hành luật hấp dẫn. Tôi luôn nghĩ về những điều mình mong muốn, đặt trọn niềm tin vào cuộc sống của mình. Khi nỗ lực làm việc, tôi tin mình sẽ nhận lại được những điều xứng đáng.
“Tôi không quan trọng đóng vai chính hay vai phụ”
PV: Ở thời điểm hiện tại, Huyền thấy mình đã khác gì so với cô gái Huyền Lizzie của vài năm trước?
Phan Minh Huyền: Khoảng 10 năm trước, tôi là một người dễ khóc, suy nghĩ tiêu cực, khá mong manh, thiếu bản lĩnh. Vào 8 năm trước, khi đối mặt với biến cố trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng mình phải tự làm tất cả mọi thứ. Trước đây, khi ở thời con gái rồi lập gia đình, lúc nào bên cạnh tôi cũng có người hỗ trợ. Nhưng khi trở thành mẹ đơn thân, tôi buộc phải tự mình xoay xở mọi thứ trong cuộc sống. Chính điều đó đã giúp tôi trở nên bản lĩnh và độc lập hơn, dù giai đoạn ấy thực sự rất khó khăn đối với tôi.
Còn ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng mình đang rất tự tin. Sự tự tin ở đây không phải là tự tin thái quá, không phải là coi thường mọi thứ, mà đó là sự bản lĩnh của một người phụ nữ ở độ tuổi 36. Tôi có thể tự lập và tự lo mọi thứ, không phải dựa vào ai. Sự tự tin, độc lập, bản lĩnh cùng nguồn năng lượng toát ra từ bên trong là những yếu tố sẽ giúp tôi chạm đến sự thành công.
PV: Cuộc sống hiện tại của Huyền là hình ảnh một người phụ nữ độc lập, thành công, làm mẹ đơn thân bản lĩnh, tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh. Huyền đã nghĩ tới việc tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Phan Minh Huyền: Làm mẹ đơn thân đối với tôi là một điều tuyệt vời và tôi biết ơn điều đó. Nếu chúng ta có một gia đình hạnh phúc, con có đầy đủ bố mẹ là điều tốt. Tuy nhiên, không phải cuộc sống của ai cũng êm đềm và suôn sẻ.
Với tôi, dù là mẹ đơn thân nhưng tôi và chồng cũ luôn mong muốn con có được đời sống tâm lý gia đình và cảm xúc về bố mẹ tốt nhất có thể. Chúng tôi vẫn luôn trao đổi với nhau về những vấn đề trong cuộc sống, cố gắng tạo cho con cảm giác gần gũi nhất để con không có cảm giác bố mẹ xa cách. Đó là điều mà tôi và chồng cũ luôn mong muốn, đã làm được và đến bây giờ vẫn đang duy trì.
Điều quan trọng đối với tôi hiện tại là con trai cảm thấy hạnh phúc, có những người bạn thân bên cạnh và sự nghiệp thành công. Đó là những điều tôi mong đợi và trân trọng nhất.
Diễn viên Phan Minh Huyền
PV: Bước sang năm mới, Huyền có thể chia sẻ một chút về định hướng công việc hoặc hình ảnh mà mình muốn theo đuổi trong thời gian tới không?
Phan Minh Huyền: Hình ảnh tôi luôn mong muốn khán giả nhìn thấy ở mình là một người phụ nữ chỉn chu, cá tính, độc lập và mạnh mẽ. Trong tương lai, tôi mong muốn được trải nghiệm thêm những vai diễn mang màu sắc mới.
Hầu hết các đạo diễn đều “đo ni đóng giày” cho tôi những vai khá nhẹ nhàng, hơi cá tính một chút nhưng nhìn chung vẫn an toàn, không quá bùng nổ hay đột phá. Trong năm 2026, tôi “gửi tín hiệu vào vũ trụ” rằng mình sẽ có một kịch bản hay và vai diễn khác biệt hơn.
Ở thời điểm này, với tôi, vai chính hay vai phụ không còn là điều quan trọng, quan trọng là vai diễn đó phải hay. Tôi mong muốn có một sự đột phá, có thể là một vai trong dòng phim hình sự, hoặc một vai diễn thật sự cá tính, để khán giả có thể nhìn thấy một khía cạnh khác bên trong con người tôi.
Tôi cũng mong muốn được thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Mọi người thường nói với phim điện ảnh thì cần những diễn viên có gương mặt điện ảnh trong khi gương mặt của tôi thì lại được nhận xét là hơi thiên về truyền hình. Phim truyền hình đối với tôi là một hành trình rất tuyệt vời và tôi cũng đã có cơ hội trải nghiệm khá nhiều.
Đến thời điểm này, nếu đủ may mắn, đủ duyên và có kịch bản phù hợp, tôi mong có thể được đảm nhận một vai diễn trong phim điện ảnh, đặc biệt là một vai diễn về đề tài gia đình. Chủ đề gia đình là thế mạnh của tôi, nên nếu được bắt đầu từ thế mạnh đó thì mọi thứ sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.
PV: Xin cảm ơn Phan Minh Huyền!
Mai Trang/VOV.VN