Ngày 17/9, tại núi Thái Sơn (Sơn Đông, Trung Quốc), một cặp đôi khiếm thị đến từ Bắc Kinh đã gây tranh cãi gay gắt khi mang theo chú chó dẫn đường Fendi để thực hiện chuyến leo núi. Trong quá trình di chuyển, Fendi - một chú chó Labrador thuộc Cơ sở Chó dẫn đường Đại Liên đã nhầm bậc cầu thang là chướng ngại vật và dùng thân mình để ngăn chủ nhân tiếp tục đi. Thay vì thấu hiểu, người chủ đã nhiều lần dùng gậy đánh vào Fendi. Nhiều du khách chứng kiến không khỏi bức xúc, ghi lại cảnh tượng này và đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bùng nổ phẫn nộ.
Đoạn video cho thấy cặp đôi mặc áo mưa, trong khi Fendi ướt sũng vẫn kiên trì làm nhiệm vụ. Không chỉ bị đánh, trong lúc nghỉ ngơi, chú chó còn bị bỏ mặc khi chủ nhân mải uống nước mà không hề quan tâm đến việc nó có khát hay không. Một số du khách đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng cặp đôi đều từ chối. Hình ảnh chú chó trung thành vẫn cố gắng bảo vệ chủ dù bị đối xử tệ bạc khiến nhiều người xót xa.
Theo tờ Sanxiang Metropolis Daily, Fendi là một trong số ít chó dẫn đường được huấn luyện bài bản. Hiện Trung Quốc có hơn 17 triệu người khiếm thị, nhưng chỉ khoảng 400 chó dẫn đường đang hoạt động, khiến chúng trở nên vô cùng quý giá. Quá trình huấn luyện một chú chó như Fendi mất nhiều năm và đòi hỏi sự kiên nhẫn, công phu từ các chuyên gia. Vì vậy, việc cặp đôi không biết trân trọng, thậm chí hành hạ "đôi mắt thứ hai" của mình, bị xem là hành động khó chấp nhận.
Nhiều cư dân mạng chỉ trích gay gắt, cho rằng chó dẫn đường không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là bạn đồng hành, thậm chí là ân nhân đối với người khiếm thị. Một số ý kiến nhấn mạnh việc buộc chó dẫn đường leo núi hay leo cầu thang nhiều là gây hại cho khớp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của chúng. Không ít người còn bày tỏ lo ngại rằng sự việc này có thể tạo ra hình ảnh sai lệch về cộng đồng người khiếm thị vốn đa phần luôn yêu thương, trân trọng chó dẫn đường.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, ngày 18/9, Cơ sở Chó dẫn đường Đại Liên đã đưa ra thông báo chính thức. Đơn vị này cho biết đã tạm dừng để Fendi thực hiện nhiệm vụ và cử nhân viên cùng xe chuyên dụng đến núi Thái Sơn để đưa chú chó trở về căn cứ chăm sóc. Đồng thời, trung tâm cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chó dẫn đường luôn là ưu tiên hàng đầu.
Sự việc này không chỉ dừng lại ở một vụ việc cá nhân, mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn về nhận thức xã hội. Chó dẫn đường vốn được coi là "đôi mắt của người mù", nhưng để chúng có thể gắn bó và giúp đỡ con người, bản thân chủ nhân phải có trách nhiệm, tình yêu thương và sự tôn trọng. Trong khi nhiều người khiếm thị vẫn đang chờ đợi cơ hội để được hỗ trợ bởi một chú chó dẫn đường, thì việc sử dụng sai cách hoặc đối xử tàn nhẫn như trường hợp trên chẳng khác nào lãng phí một nguồn lực quý giá.
Qua vụ việc ở Thái Sơn, dư luận Trung Quốc càng quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ động vật và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng chó dẫn đường. Đây không chỉ là câu chuyện về lòng nhân ái với động vật, mà còn là bài học về trách nhiệm của con người trong việc trân trọng sự hỗ trợ vô điều kiện mà những "người bạn bốn chân" dành cho chúng ta.
Hoài Thương