Ngày 8/5/2025, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook đã dấy lên làn sóng phẫn nộ khi một người dùng chia sẻ về việc cấp dưới của mình bị rắn độc cắn nhưng lại không được bệnh viện xử lý kịp thời. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình tiếp nhận, đánh giá và điều trị tại cơ sở y tế.
Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng. Một thanh niên người Thái Lan bị rắn độc cắn và ngay lập tức được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, phản ứng từ phía cơ sở y tế lại khiến nhiều người bất ngờ. “Bác sĩ lấy máu kiểm tra rồi bảo tôi về nhà vì trong máu không phát hiện có chất độc”, người đăng bài viết bức xúc thuật lại. “Thậm chí, ông ấy còn nói với mẹ của cậu ấy rằng đây không phải là trường hợp nghiêm trọng, chỉ phát thuốc rồi cho về".
Người thanh niên – nạn nhân của vụ rắn cắn – được cho là chỉ được phát hai viên thuốc, gồm paracetamol và kháng sinh, mà không có thêm bất kỳ hướng dẫn hay chỉ định theo dõi nào. Sau đó, tình trạng sức khỏe của anh diễn biến xấu đi nhanh chóng: hôn mê, không nói được, không thể thở, cứng lưỡi và không thể mở mắt.
“Chúng tôi vội vã quay lại bệnh viện trước 9 giờ sáng. Nhìn thấy cấp dưới của mình trong tình trạng như vậy, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi. Làm sao người ta có thể thờ ơ với mạng sống của người khác như vậy?”, người đăng viết, thể hiện sự tức giận tột độ. Anh cũng chia sẻ rằng ban đầu đã cố giữ bình tĩnh và không chửi thề, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự bất lực và đau đớn của nạn nhân, anh không thể kìm nén được cảm xúc.
Bài viết kết thúc bằng một thông điệp đầy cảm xúc và nhân văn: “Đừng để chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác. Mạng sống của mỗi người đều quý giá như nhau. Sớm khỏe lại nhé, P. Không ai bỏ rơi bạn đâu. Mọi người đang chờ bạn hồi phục và trở về nhà".
Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân chưa được cập nhật cụ thể, song vụ việc đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, xoay quanh cách các cơ sở y tế phản ứng với những ca cấp cứu tưởng chừng “nhẹ” nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu việc đánh giá thiếu chính xác và xử lý qua loa có phải là hậu quả của sự chủ quan, hay còn do thiếu thiết bị, thiếu chuyên môn trong việc phân loại nọc độc và triệu chứng?
Sự việc không chỉ khiến người trong cuộc đau lòng, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở y tế – nơi được kỳ vọng sẽ là chốn cứu người, không phải nơi khiến gia đình phải vật lộn trong lo lắng và tuyệt vọng. Dư luận hiện đang chờ đợi phản hồi chính thức từ phía bệnh viện cũng như các cơ quan chức năng liên quan.
Minh Quân