Vết thương trên đầu cháu H.T.N.L do cha dượng dùng búa đánh vào. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân H.T.N.L (9 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) vào điều trị. Bệnh nhi L. nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, kéo xuống mông, đùi, chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện hoảng sợ, ngại tiếp xúc.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó, 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông, vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. Các bác sĩ xử lý và tiến hành khâu 7 mũi. Sau 2 ngày, bệnh nhi đáp ứng điều trị tốt, tinh thần ổn định. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi cũng có nhiều vết bầm tím. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật rắn, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Trên người bệnh nhi còn có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo.
“Để tạo điều kiện tối đa cho quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần, phía bệnh viện bố trí bệnh nhi L. nằm phòng điều trị riêng. Hiện, tình trạng sức khỏe bệnh nhân H.T.N.L dần ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt”, bác sĩ Nguyễn Trọng Đà nói.
Em H.T.N.L chia sẻ, tối hôm đó, sau khi đi ăn cơm ở nhà bà (bà Trần Thị Hương, mẹ ruột của Nguyễn Văn Nam - bố dượng cháu L) về bố đã đánh em với lý do em nói dối.
“Hôm đó con đi học, bà ra nhà chơi, con không biết. Bố hỏi bà ra chơi mà không gặp con thì sao bà biết nhà mình làm thịt gà? Con vẫn nói con không biết. Nhưng bố bảo con nói dối, rồi bố đánh con. Bố dùng cây gỗ đánh vào người và lấy búa đánh vào đầu con. Hôm sau, lúc đưa con trên đường đi viện, mẹ con gọi cho bà, bà nói là do có bà dì nói cho mới biết việc đó, chứ bà không gặp con”, em L nghẹn giọng nói.
Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết, sáng 19/10, cô nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc học sinh H.T.N.L. (lớp 5) đang được sơ cứu tại Trạm y tế xã. Khi đến Trạm y tế xã, cô bàng hoàng khi thấy em L. bị thương nặng ở vùng đầu, chân sưng to, toàn thân đau đớn và không thể tự di chuyển. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, nhà trường phối hợp cùng chính quyền, Công an xã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu.
“Ở trường em L là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành. Vào tháng 4/2025, em L. từng bị bạo hành và được giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Sự việc sau đó được trình báo Công an, bố mẹ cháu đã ký cam kết không tái phạm”, cô Hồng cho biết thêm.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên cháu H.T.N.L. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi cháu H.T.N.L.
Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật nhanh chóng phối hợp với đơn vị liên quan trực tiếp hỗ trợ cháu bé. Trong hai ngày qua, Trung tâm làm việc với Phòng Văn hóa xã Cổ Đạm, Trạm Y tế xã và nhà trường gặp gỡ, động viên, làm công tác tư tưởng cho cháu bé. Sở cử hai đoàn công tác, một đoàn đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà cháu bé; đoàn còn lại làm việc với chính quyền xã nhằm cập nhật thông tin và phối hợp xử lý vụ việc.
Ông Mai Lê Thuộc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngành với vai trò tham gia bảo vệ trẻ em, kịch liệt lên án và phản đối mọi hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với người thực hiện hành vi bạo hành cũng như cá nhân liên quan nếu có dấu hiệu vi phạm. Quan điểm của Sở Y tế là đề nghị cơ quan Công an xử lý nghiêm theo pháp luật và xem xét toàn diện yếu tố liên quan, kể cả từ phía gia đình nhằm răn đe và ngăn chặn hành vi tương tự trong tương lai.
Mặc dù ngành và các địa phương thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trong thời gian qua nhưng một số vụ việc vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt đối với nhóm trẻ em yếu thế. Đây là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc đi làm ăn xa - đối tượng rất dễ bị tổn thương, dễ bị lợi dụng để bóc lột, bạo hành. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị, cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, làm tốt công tác truyền thông, phát hiện dấu hiệu nguy cơ, không để sự việc chỉ bị phát hiện khi hậu quả đã quá rõ ràng.
Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: TTXVN phát
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nam là cha dượng của bé L. Cơ quan điều tra xác định, chị Bàn Thị Bình (sinh năm 1996, quê Sơn La) có con riêng là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình tái hôn với Nguyễn Văn Nam, cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm).
Theo lời khai của Nam tại cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.
Không dừng lại đối tượng còn dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.
Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.
Những vụ việc đau lòng như thế này cho thấy công tác phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm đối với các hành vi bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em vẫn còn hạn chế. Các cấp, ngành và toàn xã hội cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; đồng thời phát huy vai trò cộng đồng trong việc giám sát, tố giác và ngăn chặn kịp thời hành vi xâm hại. Trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn, được yêu thương và tôn trọng. Mỗi hành vi bạo hành, dù dưới bất kỳ hình thức nào đều là tội ác cần bị lên án và xử lý nghiêm.
Hữu Quyết (TTXVN)