Phản ứng bất ngờ của NSND Quốc Trượng khi bị bạn diễn làm sứt răng trên sân khấu

Phản ứng bất ngờ của NSND Quốc Trượng khi bị bạn diễn làm sứt răng trên sân khấu
6 giờ trướcBài gốc
Mới đây, trong phóng sự kể hành trình từ hề chèo tới người thuyền trưởng của Nhà hát Chèo Quân đội - NSND Quốc Trượng, NSND Trịnh Minh Hiền chia sẻ: "Bất kể vai diễn nào từ nhỏ tới lớn, NSND Quốc Trượng đều rất có trách nhiệm, sáng tạo. Tôi nhớ nhất lúc 3 anh em đang diễn trên sân khấu. Tôi đóng vai kép, NSƯT Phương Thúy đóng vai nữ giả trai, NSND Quốc Trượng đóng vai hề. Đột nhiên diễn viên trên sân khấu sơ sẩy làm anh sứt một chiếc răng.
Phản ứng rất nhanh của NSND Quốc Trượng khiến chúng tôi bất ngờ. Anh thốt lên: Ối giời ơi! Cậu ơi, cậu đánh vào mồm con rồi, sứt hết cả răng đây này. Lúc đó, tôi với NSƯT Phương Thúy thoại luôn: Thôi chết! Sao vậy? Thế à? Trời ơi, ta thật có lỗi với ngươi. Một lớp kịch bất ngờ nhưng lại quá hay trên sân khấu. Đó chính là kinh nghiệm tôi học được từ NSND Quốc Trượng để có sự ứng biến linh hoạt trên sân khấu".
Đại tá - NSND Quốc Trượng, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, là nghệ sĩ gạo cội trên các sân khấu chèo nhưng cũng là gương mặt quen thuộc một thời của khán giả truyền hình qua các vai hài.
NSND Quốc Trượng là thế hệ sinh viên khóa đầu tiên của Khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (năm 1983), cùng thời với các nghệ sĩ chèo nổi tiếng khác của Việt Nam như: Xuân Hinh, Hồng Ngát, Thúy Lụa, Duy Từ... Tuy được đào tạo để trở thành diễn viên chính kịch nhưng cũng giống như nghệ sĩ Xuân Hinh, duyên đến với những vai diễn hề chèo đối với Quốc Trượng cũng thật bất ngờ.
NSND Quốc Trượng. Ảnh: Tư liệu
NSND Quốc Trượng kể, hồi đi học có lần thầy giáo bảo: “Thầy thấy Quốc Trượng và Xuân Hinh hợp với hề chèo đấy. Hai trò đến gặp thầy Mạnh Tuấn nhờ thầy chỉ dạy xem sao”. Vậy là anh cùng bạn học Xuân Hinh khăn gói mang xôi gà đến nhà NSND Mạnh Tuấn để xin “tầm sư học đạo”. Sau vài câu kiểm tra để tìm hiểu tố chất hề chèo, NSND Mạnh Tuấn đã ưng ý và nhận ngay làm học trò. Từ đó, Quốc Trượng và Xuân Hinh trở thành học trò ruột của “vua hề chèo” xứ Bắc.
Vai diễn Tùng "lò gạch" trong vở chèo Người đàn bà bất hạnh (tác giả Trần Trí Trắc) đã mang về cho Quốc Trượng danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc trong Hội thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc năm 1991 và "định danh” được tên tuổi trong lòng công chúng. “Đi lưu diễn ở nước ngoài, bà con Việt kiều cứ gọi tôi là anh Tùng lò gạch, vui đáo để!”, NSND Quốc Trượng chia sẻ.
Là người chuyên đóng vai hề nhưng Quốc Trượng lại rất thích diễn bi. Nghệ sĩ nói, đỉnh cao của hài chính là bi, còn đỉnh cao của bi lại chính là hài. Đây cũng là triết lý, là giá trị nhân văn của nghệ thuật mà NSND Quốc Trượng luôn hướng tới. Vì thế, trong những vai diễn của anh người ta luôn thấy ẩn chứa cái triết lý sâu xa này, đó là trong hài có bi, trong bi có hài.
Tình Lê
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/phan-ung-bat-ngo-cua-nsnd-quoc-truong-khi-bi-ban-dien-lam-sut-rang-tren-san-khau-2382268.html