Huấn luyện viên Pep Guardiola đã tạo nên một khoảnh khắc kỳ lạ trong trận hòa 1-1 giữa Man City và Arsenal trên sân Emirates khi ông bất ngờ cố gắng hôn trọng tài thứ tư Craig Pawson.
Sự việc diễn ra vào cuối trận, khi Man City đang dẫn trước nhờ bàn thắng sớm ở phút thứ 9 của Erling Haaland và dường như tiến gần đến chiến thắng. Trong tâm trạng phấn khích, Guardiola nắm lấy cổ của Pawson và cố gắng hôn, nhưng vị trọng tài đã kịp né tránh.
HLV Pep Guardiola gây sốc khi cố hôn trọng tài thứ tư.
Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều cổ động viên không khỏi bối rối. Một người bình luận: "Tôi vừa thấy Pep hôn trọng tài phải không?". Người khác thốt lên: "Pep Guardiola đang làm gì vậy!". Một tài khoản khác đặt câu hỏi: "Pep đang cố hôn trọng tài sao?".
Sự trớ trêu xảy ra ở chỗ, dù Guardiola thể hiện niềm vui, chính Man City lại đánh rơi chiến thắng khi để Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal ở phút bù giờ. Kết quả này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi Arsenal mất cơ hội bám đuổi sát sao Liverpool, hiện dẫn đầu với khoảng cách 5 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, Guardiola thừa nhận Arsenal đã chơi tốt hơn:
"Tuần này chúng tôi đã trải qua những trận đấu khó khăn – gặp Manchester United và tại Champions League – rồi hôm nay lại phải đối đầu một đối thủ mạnh. Xin dành lời khen cho sự kiên cường của đội chúng tôi. Chúng tôi đã có một số thay đổi và nhìn chung kết quả là công bằng. Arsenal chơi tốt hơn".
Hiên khoảnh khắc cố gắng hôn trọng tài của Pep trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, được xem là một trong những điểm nhấn khó quên của trận cầu đinh tại Emirates.
Quốc Tiệp (t/h)