Mới đây, Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 đã có một hành động đầy nhân văn. Sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 tại Quảng Ninh, đội cứu hộ đã nhận được khoản tiền 50 triệu đồng chuyển khoản từ người thân của một nạn nhân, kèm theo lời nhắn đầy tri ân: “Cảm ơn đội cứu hộ đã vất vả tìm kiếm người thân của chúng tôi.”
Thay vì xem đây là một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đội 116 đã lập tức phát đi thông báo công khai, kêu gọi người gửi liên hệ lại để hoàn trả số tiền. Nội dung thông báo thể hiện rõ sự đồng cảm sâu sắc: “Đội không rõ những người thân nào trong vụ chìm tàu ở Quảng Ninh vừa chuyển 50 triệu vào Quỹ Cứu Nạn theo số tk: 1161XXXX ngân hàng ACB với nội dung: Cảm Ơn Đội Cứu Hộ Đã Vất Vả Tìm Kiếm Người Thân Của Chúng Tôi. Xin liên hệ lại Đội để Đội gửi lại số tiền trên bởi gia đình các anh chị đang quá đau thương mất mát, các anh chị cần số tiền đó hơn chúng tôi. 5 năm nay Đội 116 chưa biết nhận tiền của bất cứ gia đình nạn nhân nào.”
Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 đã có hành động liên hệ người gửi để gửi lại số tiền. (Ảnh: chụp màn hình)
Hành động này ngay lập tức nhận được sự cảm kích và ngưỡng mộ sâu sắc từ cộng đồng mạng. Hàng ngàn bình luận bày tỏ lòng biết ơn đối với những con người thầm lặng, với tấm lòng cao cả đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn thương tâm diễn ra vào ngày 19/7 vừa qua.
Hành động của đội Cứu hộ Cứu nạn 116 nhận được vô vàn lời cảm kích. (Ảnh: chụp màn hình)
Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 được thành lập từ năm 2020, là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đường thủy (miễn phí) và cả cứu hộ giao thông đường bộ.
Người sáng lập Đội 116 là anh Nhâm Quang Văn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cứu hộ Giao thông 116 và cũng là Chủ tịch Hiệp hội Cứu hộ Giao thông Việt Nam. Trong suốt nhiều năm qua, anh Văn đã dành trọn tâm huyết, thời gian và sức lực của mình cho các hoạt động cứu hộ vì cộng đồng, xây dựng nên một đội ngũ đầy nhiệt huyết. Chính anh cũng là người đã công khai đăng tải dòng trạng thái kêu gọi hoàn trả số tiền 50 triệu đồng.
Anh Nhâm Quang Văn là người sáng lập Đội Cứu hộ 116. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, Đội Cứu hộ 116 quy tụ gần 50 thành viên, tất cả đều là những tình nguyện viên sẵn sàng tham gia cứu hộ miễn phí trên khắp cả nước. Điều đáng chú ý là đội có gần 20 thành viên nữ – những người phụ nữ dũng cảm, không ngại khó khăn để cống hiến cho công việc cứu người.
Trong thời điểm bão Wipha đổ bộ, đội đã linh hoạt chuyển hướng, rà soát dọc các bãi biển, chân cầu và khu vực ven bờ để kịp thời ứng phó.
Đặc biệt, vào ngày 25/7, đội cứu hộ đã tìm thấy thêm một nạn nhân nữa trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 là chị Hoàng Thị Quyên vào lúc 15 giờ chiều. Anh Văn chia sẻ, trong 4 ngày đầu, việc tìm kiếm bằng tàu du lịch lớn không mang lại hiệu quả như mong muốn do không thể tiếp cận hết các ngóc ngách hiểm trở trên vịnh. Tuy nhiên, sang ngày thứ 5, Đội 116 đã quyết định thay đổi phương án tìm kiếm: chuyển toàn bộ sang sử dụng cano để luồn sâu vào các vụng, khe núi đá. May mắn thay, sự thay đổi chiến thuật này đã mang lại kết quả tích cực.