Phản ứng trái ngược của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam bị loại

Phản ứng trái ngược của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam bị loại
3 giờ trướcBài gốc
Đây là kết cục đã được dự báo trước, nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình với hai thất bại liên tiếp trước Ba Lan (1-3) và Đức (0-3). Đội sẽ có trận cuối gặp Kenya vào ngày mai (27/8). Đây là giải đấu có thể thức loại 16 đội không thể vượt qua vòng bảng, tức các đội này phải dừng bước mà không tiếp tục thi đấu vòng phân hạng.
Trên các diễn đàn thể thao Thái Lan, rất nhiều CĐV đã bàn luận sôi nổi. Một ý kiến thẳng thắn: “Ra ngoài đối diện với thế giới rộng lớn mới biết mình nhỏ bé thế nào khi gặp các đội bóng đẳng cấp thế giới. Nó không hề dễ dàng như nghĩ đâu”.
Sau khi Ba Lan dễ dàng đánh bại Kenya 3-1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: SMM Volleyball
Có CĐV so sánh tình cảnh của Việt Nam với chính Thái Lan: “Thắng được Thái Lan thì có thể tự tin, nhưng bước ra sân chơi thế giới thì mới thấy sự khác biệt. Ở đây chỉ cần sơ suất nhỏ thôi là lập tức bị trừng phạt”.
Một số bình luận khác nhìn nhận một cách khách quan hơn, cho rằng tuyển Việt Nam đã có tiến bộ: “Họ đã chơi hết mình trước Ba Lan, thậm chí còn giành được một set. Đó cũng là bài học quý giá. Nhưng thiếu Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam rõ ràng không còn đủ sức tạo ra bất ngờ”.
Nhiều CĐV Thái Lan cũng nhấn mạnh khoảng cách lớn giữa tuyển Việt Nam và những đội bóng trong nhóm 10–15 thế giới: “Việt Nam muốn tiến xa thì phải có nhiều cầu thủ chất lượng, chứ không thể chỉ trông chờ vào 1-2 ngôi sao. Gặp Đức, họ hoàn toàn lép vế trong cả tấn công, phát bóng lẫn chắn bóng”.
“Chỉ có những đội từng dự VNL mới vào được vòng trong. Việt Nam sẽ biết rằng không dễ để được góp mặt. Ở đẳng cấp thế giới thế này mà còn chưa thắng nổi ai thì đừng nghĩ đến VNL. Thái Lan chúng ta thì đã ở VNL rồi nhé”, một CĐV Thái Lan bình luận về sự khốc liệt của giải thế giới dành cho các tân binh.
Dù có những lời chê, không ít người hâm mộ Thái Lan vẫn dành sự động viên cho các cô gái Việt Nam: “Ít nhất họ cũng đã có trải nghiệm quý giá ở giải vô địch thế giới. Thất bại lần này sẽ giúp họ biết mình đang ở đâu để tiếp tục phát triển. Đừng nản, cứ kiên trì thì sẽ còn trở lại mạnh mẽ hơn”.
Như vậy, sau hai lượt trận đầu, châu Á có ba đội tuyển đi tiếp là chủ nhà Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Chỉ riêng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải dừng bước sớm. Đó là một “mốc buồn” trong lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu đẳng cấp nhất hành tinh, nhưng cũng mang đến nhiều trải nghiệm và bài học quý báu để bóng chuyền Việt Nam phát triển hơn trong tương lai.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/phan-ung-cua-cdv-thai-lan-khi-tuyen-viet-nam-bi-loai-202508261856207178.html