Bước vào trận lượt về với lợi thế từ kết quả hòa 1-1 trên sân khách cách đây một tuần, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình nhằm sớm chiếm quyền kiểm soát. Trước bầu không khí cuồng nhiệt tại Emirates, các học trò của HLV Mikel Arteta liên tiếp tạo ra sức ép khủng khiếp sang phần sân của đại diện Bundesliga.
Leandro Trossard là mối đe dọa thường xuyên cầu môn Leverkusen
Leandro Trossard thi đấu xông xáo nhất trong hiệp một với hàng loạt cơ hội, nhưng chân sút người Bỉ hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được thủ môn Janis Blaswich — người chơi xuất sắc bên phía đội khách.
Trong thế trận bị dồn ép, Leverkusen vẫn đứng vững hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên. Phút 37, nhận bóng từ Leandro Trossard bên rìa vòng cấm, Eberechi Eze xoay trở cực khéo rồi tung cú sút chân phải cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho Blaswich cơ hội cản phá.
Eberechi Eze lập siêu phẩm ở bàn mở tỉ số
Bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Anh tại Champions League cũng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu và đẩy Leverkusen vào thế buộc phải tấn công tìm kiếm bàn gỡ.
Sang hiệp hai, đại diện Bundesliga dâng cao đội hình tấn công, nhưng điều đó lại mở ra khoảng trống cho Arsenal phản kích. Phút 63, Declan Rice khẳng định giá trị bằng pha xử lý đẳng cấp: Anh di chuyển vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng chính xác vào góc thấp, nhân đôi cách biệt và gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội khách.
Declan Rice đặt dấu chấm hết cho Leverkusen
Leverkusen nỗ lực vùng lên trong phần còn lại của trận đấu, song hàng thủ chắc chắn của Arsenal cùng phong độ ổn định của thủ môn David Raya đã giữ sạch mành lưới đội chủ nhà. Các cơ hội nguy hiểm hiếm hoi của đội khách hoàn toàn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
HLV Arteta thận trọng rút Eze ra nghỉ sớm khi tuyển thủ Anh có dấu hiệu quá tải, trao cơ hội cho Kai Havertz — cựu cầu thủ Leverkusen. Tiền đạo người Đức suýt phá lưới đội bóng cũ khi pha lập công của anh bị từ chối do lỗi việt vị.
Khung thành Leverkusen luôn trong tình thế báo động
Chiến thắng 2-0 giúp Arsenal kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 14 trận và tiếp tục nuôi tham vọng lớn ở mùa giải năm nay. "Pháo thủ" sẽ chạm trán Sporting CP tại tứ kết, trong khi Leverkusen phải dừng bước dù đã thi đấu đầy nỗ lực.
Đông Linh (theo UEFA)