Đúng 0h ngày 17/2/2026, những màn pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời TP.Hồ Chí Minh trong sự hào hứng của người dân và du khách. Ngay thời khắc giao thừa, nhiều người ước vọng năm mới may mắn, hạnh phúc và bình an đến với mọi người, mọi nhà.
Màn trình diễn ánh sáng lung linh tại điểm bắn đầu đường hầm sông Sài Gòn nhìn từ khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: Minh Anh.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh, khu vực công viên bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đúng 0 giờ ngày 17/2/2026, pháo hoa mừng năm mới chính thức bắn lên từ đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).
Để mang lại một đêm giao thừa đáng nhớ, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, bắt đầu từ đúng 0h và kết thúc vào lúc 0h15 ngày 17/2/2026. Điểm đặc biệt của màn trình diễn năm nay là sự phân bổ rộng khắp tại 17 địa điểm khác nhau, bao gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, nhằm giúp người dân ở nhiều khu vực có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ánh sáng.
Người dân và du khách chăm chú theo dõi màn trình diễn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ tại khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: Minh Anh.
Giữa biển người đang hướng mắt lên bầu trời, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Tân Hưng) xúc động chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi xem pháo hoa, nhưng năm nay cảm giác đặc biệt hơn. Pháo hoa rất đẹp, màu sắc liên tục thay đổi, cả gia đình đứng cạnh nhau mà ai cũng thấy lòng rộn ràng. Khoảnh khắc ấy khiến mình tin rằng năm mới sẽ thật nhiều điều tốt đẹp".
Anh Trần Văn Ánh (40 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho biết, anh và gia đình thực sự choáng ngợp trước màn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa. "Từng chùm pháo bung nở liên tiếp, sắc màu phủ kín bầu trời, nhìn mà nổi da gà", anh chia sẻ.
Không chỉ riêng gia đình anh Ánh, rất đông người dân có mặt tại khu vực trung tâm đều không giấu được sự phấn khích, liên tục reo hò, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bằng điện thoại.
Âm thanh rộn ràng hòa cùng ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò vang dội của đám đông tạo nên một đêm giao thừa trọn vẹn, khép lại năm cũ nhiều biến động, đồng thời mở ra năm mới với niềm tin, hy vọng và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa.
Dưới đây là một số ảnh được phóng viên ghi nhận:
Những chùm pháo hoa tầm cao rực rỡ bung nở trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh, đánh dấu thời khắc bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Anh.
Cận cảnh những "đóa hoa lửa" lung linh thắp sáng không gian đêm giao thừa. Ảnh: Minh Anh.
Nhiều gia đình, bạn trẻ chọn cho mình những vị trí thuận lợi để cùng nhau chiêm ngưỡng trọn vẹn đêm hội ánh sáng. Ảnh: Minh Anh.
Không khí náo nức của người dân thành phố khi tập trung đông đúc tại các khu vực công cộng chờ đón giao thừa. Ảnh: Minh Anh.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú hòa mình vào dòng người tại trung tâm TP.Hồ Chí Minh để trải nghiệm không khí đêm giao thừa. Ảnh: Minh Anh.
Người dân hào hứng dùng điện thoại ghi lại những thước phim lung linh nhất của màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút. Ảnh: Minh Anh.
Anh Trần Văn Ánh (ngụ phường Bình Trưng) cùng gia đình rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Minh Anh.
Gia đình chị Thu Hà có mặt từ sớm tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh để cùng nhau chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới. Ảnh: Minh Anh.
Ánh mắt lấp lánh niềm vui của một gia đình trẻ khi cùng nhau chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ đầu năm mới. Ảnh: Minh Anh.
Bên cạnh màn pháo hoa đêm giao thừa, TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa - lễ hội phục vụ người dân và du khách dịp tết Bính Ngọ 2026. Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn, Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội Đường Sách và chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Bình Đông đồng loạt diễn ra, thu hút đông đảo người tham quan. Cùng với đó là chuỗi chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh” được tổ chức xuyên suốt từ đêm giao thừa đến những ngày đầu năm, góp phần lan tỏa không khí xuân rộn ràng khắp thành phố.
Minh Anh