Nghi phạm được xác định là Jacques Leveugle, 79 tuổi, công dân Pháp, quê ở vùng Isère, hiện đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội ấu dâm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 1967 đến năm 2022, đối tượng đã di chuyển qua ít nhất 9 quốc gia, trải dài từ châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Sĩ) đến châu Á (Ấn Độ, Philippines) và châu Phi (Niger, Algeria, Maroc). Nghi phạm bị cáo buộc lợi dụng vỏ bọc là một “giáo viên” để tiếp cận các nạn nhân trong độ tuổi từ 13 đến 17.
Jacques Leveugle, 79 tuổi, hiện đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về tội ấu dâm. Ảnh: DR
Đối tượng cũng thường giả danh người có lòng hảo tâm, tiếp cận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc thông qua các hoạt động du lịch tại những quốc gia đang phát triển, nhằm che giấu hành vi phạm tội và tránh sự nghi ngờ của cộng đồng.
Những nghi vấn đầu tiên được phát hiện tại Pháp, khi lực lượng cảnh sát thu thập được các bằng chứng là hình ảnh và video liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em, sau khi cháu trai của nghi phạm trình báo về những hành vi bất thường của người chú.
Quá trình rà soát lịch sử di chuyển cho thấy nghi phạm thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm được coi là “điểm nóng” của du lịch tình dục trẻ em. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã thu giữ 15 cuốn hồi ký rất dày, trong đó đối tượng ghi chép chi tiết các hành vi xâm hại tình dục đối với nhiều bé trai tại các quốc gia khác nhau.
Không chỉ dừng lại ở các tội danh liên quan đến ấu dâm, nghi phạm còn thừa nhận đã sát hại mẹ ruột vào năm 1974 và dì ruột vào năm 1992 bằng cách làm ngạt thở. Việc đối tượng tự ghi lại các hành vi này trong những tập tin lưu trữ trong USB cá nhân cho thấy dấu hiệu rối loạn nhân cách nghiêm trọng, khi tự biện minh cho hành vi tước đoạt mạng sống người thân bằng những lập luận mang tính ngụy tạo.
Theo Công tố viên Étienne Manteaux, việc kêu gọi nhân chứng không chỉ nhằm củng cố hồ sơ pháp lý, mà còn tạo điều kiện để các nạn nhân có cơ hội lên tiếng sau nhiều thập kỷ im lặng. Đây được coi là bước đi quan trọng trong tiến trình tìm kiếm công lý và hỗ trợ tâm lý cho những người bị hại.
Vụ án cho thấy dù thời gian đã trôi qua hàng chục năm, các hành vi phạm tội nghiêm trọng vẫn có thể bị đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, sự an toàn của trẻ em không thể chỉ dựa vào việc trừng trị kẻ ác sau khi sự việc đã rồi, mà cần một hệ thống phòng ngừa và giám sát đạo đức nghề nghiệp chặt chẽ hơn bao giờ hết ở quy mô toàn cầu.
Anh Tuấn/VOV-Paris